Giáo xứ Vinh Hương

Dịu dàng là ngôn ngữ của Thiên Chúa

Thứ bảy - 15/06/2019 01:25
"Vấn đề của chúng ta hôm nay không phải là nói gì mà là nói như thế nào"

"Đừng sợ sự dịu dàng!", Đức Giáo Hoàng Phaxicô yêu cầu các nhà truyền giáo trên internet. "Dịu dàng nâng cao phẩm giá, dịu dàng là ngôn ngữ của Thiên Chúa".



Đó là điều ĐGH nói trong một thông điệp video ngắn gửi đến 'các nhà truyền giáo kỹ thuật số' nhân dịp ngày đào tạo miễn phí về truyền thông cho các nhà 'truyền giáo kỹ thuật số' nói tiếng Tây Ban Nha, được tổ chức tại Madrid ngày 13 tháng 6 vừa qua  -  Vaticanews đưa tin. Thông điệp được phát hành trên Twitter của Hiệp hội 'iMission' là người tổ chức sự kiện này. Đây là một hiệp hội phi lợi nhuận qui tụ những cá nhân và học viện công giáo, hoạt động từ năm 2012 bằng cách mở một trang mạng với mục đích đào tạo dành cho các nhà truyền giáo tự nguyện trên internet.

"Đừng ngại phải tỏ ra dịu dàng, hãy can đảm tiến về phía trước! Hãy tham gia với cả tấm lòng, từ đó bạn sẽ 'nói' về sự thật mà không phải về những thứ vô thưởng vô phạt, cũng không là những tuyên bố hùng hồn hay thoả hiệp, nhưng bạn sẽ nói về những điều mang tính xây dựng tương lai".

"Vấn đề của chúng ta hôm nay không phải là nói gì mà là nói như thế nào". Có những ngôn từ chỉ được dùng "trong phòng thí nghiệm vô trùng nhưng vô ích; những từ ngữ nói từ xa chẳng ích lợi gì lắm".

Ngài lưu ý:

"Điều quan trọng là nói bằng sự gần gũi. Và khi có khả năng trình bày sự việc một cách gần gũi thì dịu dàng mới được biểu lộ".

"Dịu dàng ngọt ngào của ánh mắt thanh thản và giản dị.
Dịu dàng của một lời khuyến khích.
Dịu dàng trong đồng hành với những người bị bỏ lại phía sau.
Dịu dàng với những ai đang rên xiết vì nền văn minh rác rưởi này".

Để kết thúc, ĐGH ban phép lành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và phó thác họ nơi Trái tim Mẹ Maria.

 

Tác giả bài viết: ZENIT, 14.06.2019, Marina Droujinina - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây