Giáo xứ Vinh Hương

Giữa bão tố cuộc đời, tìm nương tựa trong Trái Tim Chúa Giêsu

Thứ ba - 30/07/2019 06:52

Khi những cơn bão cuộc đời khiến chúng ta thất vọng, hãy tìm nương tựa trong Trái Tim Chúa Giêsu.

Trái Tim Chúa là nơi trú ẩn tốt nhất chúng ta có thể tìm thấy khi phải đối mặt với những khó khăn cuộc sống.

Cuộc sống con người khó khăn và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng mọi thứ đều bất ổn, mọi thứ đều chống lại ta và cuộc sống quá khắc nghiệt. Thông thường trong những lúc như thế, chúng ta cảm thấy vô cùng cô đơn.

Thiên Chúa luôn ở bên ta.

Điều cần biết là ngay cả khi chúng ta không nhớ đến Chúa thì Ngài vẫn luôn ở bên ta. Trong những lúc bi thảm nhất, Chúa vẫn đang ở đó, sẵn sàng nâng đỡ ta trong cánh tay và siết chặt ta vào Trái Tim Cực Thánh Ngài. Tuy nhiên, thật không dễ dàng để luôn nhớ đến điều này, nhất là lúc ta tuyệt vọng. Tốt nhất hãy nhớ thánh vịnh 90: "Thiên Chúa cứu con thoát khỏi lưới thợ săn và bệnh dịch quái ác; Ngài che chở và bảo toàn con. Con tìm nơi trú ẩn dưới bóng cánh Ngài: Lòng trung tín của Ngài là vũ khí và là khiên thuẫn chở che." (Tv 90: 3-4)

Nương tựa nơi Trái Tim Chúa

Hãy hình dung: Được ẩn náu trong Trái Tim Chúa Giêsu là một hình ảnh khác của niềm ủi an. Người ta thường nói rằng trái tim là nơi chứa đựng tình yêu của cơ thể, với Đức Kitô cũng thế. Khi mọi thứ sụp đổ quanh mình thì chúng ta có thể cầu xin Chúa cho ta ẩn náu nơi Trái Tim Ngài cho đến khi bão tố qua đi.

Lời cầu nguyện khi gặp khó khăn, thất vọng

"Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Trái Tim Tình Yêu của Chúa. Để con có nơi ẩn náu an toàn trong cuộc sống đời này và niềm dịu dàng êm ái trong lúc lâm chung. Lạy Cứu Chúa của con! Xin bảo toàn con trong Trái Tim Cực Thánh Chúa, cho đến khi cơn bão cuộc đời qua đi."
 
Viết theo "Quand les tempêtes de la vie vous empêchent d’avancer, abritez-vous contre le cœur du Christ",  ALETEIA 29.07.2019, Philip Kosloski.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây