Hẹn về để tỏ tri ân
Nào đâu tiễn biệt cõi trần lên cao
Sáng nay trong gió xì xào
Trước hang đá Mẹ nghẹn ngào hàng cau
Cây đa bóng đổ mưa ngâu
Giọt thương giọt nhớ đắng sầu chia ly
Hẹn lòng đôi tiếng thầm thì
Thế mà lạnh giá ngày về tang thương
Cha ơi ở cuối con đường
Mênh mông quá, những yêu thương đang chờ
Nào ai hiểu được chữ ngờ
Trong quan phòng ấy, ngẩn ngơ xé lòng
Trắng đêm bậc đá rêu phong
Muôn lòng mười đợi một trông cha về
Ở đây mộc mạc chân quê
Hồn ai vằng vặc trăng thề đầu non
Thuyền nan chở nghĩa sắt son
Dở dang một kiếp chưa tròn nhân sinh
Cha ơi phận nhỏ chút tình
Thay lời tiễn biệt an bình cha đi
Hiểu rằng sinh ký tử quy
Nhưng bàng hoàng quá, tử ly nặng lòng
Cho con một chút mặn nồng
Đủ cho con hiểu cung lòng Chúa yêu
Dù cho lỗi hẹn trăm chiều
Cha đi vào giữa thiên triều hằng mong.