Giáo xứ Vinh Hương

Lòng thương xót vô tận của Thiên chúa

Thứ ba - 19/03/2019 02:19

Trong bài giảng lễ sáng 18 tháng 2 tại nguyện đường thánh Martha, Đức Thánh Cha suy tư về Tin Mừng Lc 6,36-38: "Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán; anh em đừng kết án thì sẽ không bị Thiên Chúa kết án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha".
      
ĐTC nhấn mạnh: "Lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô tận. Đừng quên điều đó. Biết bao người đang tự nghĩ: 'Tôi đã phạm nhiều điều xấu xa. Tôi đã giữ chỗ cho mình trong hoả ngục, tôi không thể quay lại'. Nhưng họ có nghĩ đến lòng nhân hậu của Chúa không?"  

Sau đó, ĐTC kể một giai thoại về thánh Gioan Maria Vianney: "Nhớ lại một goá phụ xưng tội với cha xứ thành Ars (chồng bà vừa nhảy cầu tự vẫn). Bà ấy khóc lóc: 'Ông chồng tội nghiệp của con đã sa hoả ngục rồi! Ông ấy tự vẫn và đó là trọng tội. Ông ấy đã sa hoả ngục rồi'. Thế nhưng cha Vianney bảo: 'Bà hãy đợi đã, giữa cầu và mặt nước vẫn còn có lòng thương xót của Thiên Chúa mà'. Cho đến tận cùng, lòng Chúa vẫn xót thương".  
   
ĐTC mời gọi đừng xét đoán ai, đó là "một thói quen xấu xa đang cản trở cuộc sống mà chúng ta không nhận ra": 'Anh có thấy ông ấy làm gì không?' ... 'Nhìn kìa, cô ấy vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ mà lại còn tệ hơn trước nữa'... Mỗi ngày ta xét đoán tha nhân biết bao nhiêu lần như thế".

Đừng thường xuyên xét đoán và lên án, nhưng hãy học cách thứ tha, ĐTC mời gọi hãy thực hành việc bố thí, "không chỉ vật chất mà cả tinh thần nữa: giành thời giờ cho người có nhu cầu, thăm viếng bệnh nhân, trao ban nụ cười với tha nhân".

"Hãy cho đi để được nhận lãnh", ĐTC kết thúc: "Hãy quảng đại cho đi. Đừng 'đóng kín túi mình lại'. Hãy quảng đại với người nghèo khó, với người cần giúp đỡ... Trao ban lời an ủi và nụ cười... Hãy luôn cho đi và Chúa sẽ rộng lượng với chúng ta... Người sẽ trả cho chúng ta gấp trăm lần".
 
ZENIT 18.03.2019, Anne Kurian  -  Huuchanh dịch
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây