Giáo xứ Vinh Hương

Bạo lực đối với người vô tội

Thứ tư - 27/07/2016 03:21
 
"Lúc này đây, tôi thực sự bị chấn động từ những tin buồn liên quan đến hành vi khủng bố và bạo lực tồi tệ đã gây nên đau khổ và chết chóc".  Trong Kinh Truyền Tin hôm chủ nhật 24 tháng bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của các sự kiện bi thảm đã cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội tại Munich ở Đức và Kabul, Afghanistan.

ĐGH chia sẻ với tang quyến các nạn nhân và mời gọi mọi tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô cùng cầu nguyện với ngài, "trong mọi sự, Chúa luôn gợi cho ta tâm ý tốt lành và tình huynh đệ". Bởi lẽ, "từ những khó khăn tưởng như không thể vượt qua và từ những viễn cảnh u ám về sự an toàn và hòa bình, thì lời nguyện của chúng ta càng phải cấp thiết hơn".

Trước đây, trong bức điện bằng tiếng Đức mà Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin gửi Tổng Giám Mục Munich và Freising, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã rất đau buồn khi biết tin về sự kiện khủng bố và bạo lực xảy ra tại Munich, khiến "nhiều người, đa số là giới trẻ, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị trọng thương". Trong thông điệp, ĐGH chia sẻ niềm đau với người sống sót và thể hiện sự gắn kết với nỗi thống khổ của họ, Ngài phó dâng những người tử nạn nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này", đồng thời Ngài cảm ơn các "lực lượng cứu hộ và giữ gìn trật tự vì sự chu đáo và lòng quảng đại của họ".

Nhờ sự nhanh nhạy của các mạng xã hội, Đức Giáo Hoàng đã viết trên Instagram@Franciscus vào tối thứ Bảy, 23.07: "Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố trên thế giới. Xin đừng khủng bố nữa, đó là một kết cục chết chóc". Trong bức ảnh trên Instagram, ta có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng siết chặt hai bàn tay trong lúc cầu nguyện.

Tuy nhiên, thế giới vẫn còn những dấu chỉ hy vọng, đó là một đối trọng với bầu khí căng thẳng của những ngày gần đây: trước hết là niềm vui của giới trẻ từ năm châu lục đang đến Krakow, nơi sẽ diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31. "Tôi cũng thế, tôi sẽ đến đó vào thứ Tư tuần tới để gặp gỡ các bạn trẻ, cử hành Năm Thánh Lòng Thương xót với họ và vì họ, nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan-Phaolô đệ nhị".

Tác giả bài viết: osservatoreromano.va - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây