Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương hiệp thông ngày chầu lượt giáo xứ Bác Ái

Chủ nhật - 26/02/2012 05:17
- CON XIN ĐỨC TIN - Đức Tin Đem Lại Cho Con Sự Sống Đời Đời
Giáo xứ Vinh Hương hiệp thông ngày chầu lượt giáo xứ Bác Ái

Ngày 26.02.2012, Chúa nhật I Mùa chay, giáo xứ Bác Ái, giáo hạt Quảng Đức vinh dự thay mặt giáo phận Tôn Vinh Thánh Thể Chúa với ngày Chầu lượt. Chủ đề: Đức Tin Đem Lại Cho Con Sự Sống Đời Đời”. Ngoài các giờ chầu của các giới trong xứ, còn có sự tham dự của các giáo xứ bạn. Giáo xứ Vinh Hương hân hạnh được hiệp thông trong thời gian 45’, từ 10 giờ 30’ đến 11 giờ 15'.

Khởi đầu, hát kinh Chúa Thánh Thần hầu xin ơn soi sáng, sau đó anh Đặng Xuân Lương, người hướng dẫn, đưa cộng đoàn về với tâm tình sám hối, cậy trông vào Thiên Chúa ắt sẽ thắng vượt mọi chước quỷ ma.

Bởi: Con thờ lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa muôn loài ngự giữa đoàn con nhân thế.  Con thờ lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa muôn loài đang ngóng chờ con mọn hèn.

Hay: Ôi tình Chúa yêu thương chúng con, nơi dương gian như mạch nước trong tuôn xuống lòng con khi khát. Bên lòng Chúa con vui sống trong muôn thương đau, con nguyện vững tâm yêu Chúa luôn luôn không rời, lời bài hát Thờ Lạy Chúa do ca đoàn CTTĐ/VN cất lên như thôi thúc mọi tâm hồn đang miên man trần thế, mau trở về bên bàn thánh để đón nhận muôn ơn...

Sang phần đào sâu và khám phá đức tin của tín hữu. Cầu mong mọi người biết vui mừng làm chứng cho Chúa một cách đáng tin cậy trong thế giới hôm nay, biết chỉ cho nhau tìm được “cửa dẫn vào đức tin”. “Cánh cửa” này mở rộng, sẵn sàng đón nhận và dìu đưa con người hướng về Chúa Kitô đang ở giữa chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Bài hát Cho Con Vững Tin như thầm thì, xác tín niềm tin trong kêu gào tha thiết:

Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.

Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy

Suy niệm Lời Chúa qua đoạn Tin mừng (Mc 1,12-15). Ăn chay và cầu nguyện là hiểu được thánh ý Chúa trong trong cuộc sống của mình, để biết Chúa muốn gì nơi ta? và ta cần gì ở Chúa. Ân huệ thì lớn lao, bổn phận thì nặng nề, làm sao chúng ta có thể chu toàn và trung thành nếu thiếu đức tin? Chính Chúa Thánh Thần đã thúc đầy Chúa Giêsu vào sa mạc, Ngài cũng sẽ nâng đỡ và giúp sức để chúng ta vốn là con người yếu đuối mỏng dòn, nhưng sẽ chu toàn mọi sự trong thánh ý Chúa.

Tiếp đến cộng đoàn thông hiệp với những lời cầu nguyện và cùng hòa khúc hát Dâng Mẹ Một Chiều. Xin cho từng người, từng gia đình, từng giáo xứ hiểu thấu hết việc “Đức Tin Đem Lại Cho Con Sự Sống Đời Đời”, trong mọi thời đại. Thiên Chúa luôn mời gọi giáo hội đến và trao nhiệm vụ loan báo Tin mừng, với một mệnh lệnh luôn luôn mới mẻ.

Cũng từ đây, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương quyết tâm dấn thân một cách thuyết phục hơn nữa cho công cuộc Tân Phúc âm hóa, để tái khám phá niềm vui vì có đức tin trong mọi tình huống của cuộc sống hôm nay.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây