Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Thánh lễ lên đường

Chủ nhật - 23/08/2015 06:48
Abraham đã lên đường theo lời Thiên Chúa hứa. Môsê đã lên đường vì hy vọng cứu dân tộc khỏi nô lệ. Chúa Giêsu đã lên đường tìm kiếm chúng ta cho Chúa Cha. Các đạo sĩ đã lên đường vì hy vọng gặp vua Isarael. Phanxicô Xaviê đã lên đường vì sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn. Và hôm nay, trong thánh lễ chiều thứ 7, (Chúa nhật XXI Thường niên) 22.8.2015, có 56 em thiếu nhi giáo xứ Vinh Hương đã hoàn tất chương trình giáo lý phổ thông cũng tuyên hứa để lên đường.
 
Trước thánh lễ, thầy xứ Phêrô Vũ Hồng Ân dẫn đầu đoàn rước cung nghinh Sách Thánh cùng với các em tay cầm nến sáng và cha chủ tế tiến lên cung thánh trong lời ca: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Lời Ngài để con hằng dõi bước... (Lắng Nghe Lời Chúa). Khởi đầu thánh lễ với bầu khí sốt sắng và long trọng.

Khai mở đầu lễ, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm gợi cho các em hôm nay tuyên hứa lên đường biết nhận ra hướng đi mới của đời mình. Các con chọn Thiên Chúa hay chọn thế gian? Đã chọn Chúa, đương nhiên phải vững bước vào đời, phải an tâm lên đường để trở thành men thành muối ướp cho mặn đời. Sau đó cha đối thoại với các em chuẩn bị lên đường.

Trước những thách đố và cạm bẩy của cuộc sống. Sau Tin Mừng, cha chủ tế hướng dẫn để các em thấy việc Thiên Chúa đang ở, và Ngài đồng hành cùng với các em mọi ngày để yên tâm mà tiến bước. Ngài đề cao tính hy sinh, vượt khó để thắng bản thân. Cha nói, tiếng Chúa như tiếng chuông luôn liên kết trong chúng con. Cho dù các con đã nghe, đã đến, đã thờ lạy, nhưng thử hỏi tiếng Chúa có ở lại và phát triển trong chúng con hay không? Và Thiên Chúa đang đợi chờ các em ở phía trước.

Phần quan trọng nhất của thánh lễ là nghi thức lặp lại lời hứa trong bí tích Thánh Tẩy:

- Từ bỏ tội lỗi - Tuyên xưng đức tin - Tuyên hứa

Tiếp đến, anh Đào Văn Tịnh, trưởng ban điều hành Giáo lý viên ngỏ lời giới thiệu lên cha quản xứ để xin cho các em được tiến hành nghi thức lên đường. Sau đó anh Nguyễn Minh Quân, trưởng ban điều hành thanh niên vui mừng tiếp nhận và hứa sẽ đồng hành với các em trong tương lai.

Kết thúc nghi thức: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ bị thương, biết làm việc mà không tìm nghỉ ngơi, biết hy sinh mà không cần phần thưởng nào khác hơn là hiểu rằng, con người được làm trọn thánh ý Chúa. Amen.

Cuối lễ, cha quản xứ trao chứng chỉ cho các em đã hoàn thành chương trình giáo lý vào đời II.

Với gói hành trang mà các em đã tiếp thu được trong 12 năm qua, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Các em đã trưởng thành và từ nay chính thức ra đi trên cánh đồng truyền giáo.
 



Cung nghinh Sách Thánh



Bài đọc I


Bài đọc II



Nghi thức lặp lại lời hứa



Nghi thức lên đường



Lời nguyện



Dâng lễ vật



Cha quản xứ trao chứng chỉ



Kỷ niệm

MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây