Giáo xứ Vinh Hương

Tuần Chầu lượt Giáo xứ

Thứ hai - 11/04/2011 00:14

Tuần Chầu lượt Giáo xứ

- Tôi mơ ước Tòa Thánh, cùng với tất cả các cơ quan của mình, như một bánh thánh lớn, một chiếc bánh duy nhất được dâng hiến trong hy tế thiêng liêng, giữa lòng Giáo hội như một nhà Tiệc ly rộng lớn...



Vào ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay 3 / 04 / 2011. Giáo xứ Vinh Hương thay mặt Giáo Phận tôn vinh và suy tôn Thánh Thể Chúa với Chủ đề:

CỬ HÀNH THÁNH THỂ PHẢI LÀ TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG ĐẠO

 


Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận đã từng nói rằng: Tôi mơ ước Tòa Thánh, cùng với tất cả các cơ quan của mình, như một bánh thánh lớn, một chiếc bánh duy nhất được dâng hiến trong hy tế thiêng liêng, giữa lòng Giáo hội như một nhà Tiệc ly rộng lớn...


Bí Tích Thánh Thể là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Thánh Thể là trung tâm qui tụ Dân Chúa. Thánh Lễ có sức mạnh truyền giáo. Mong rằng mỗi người, mỗi nhà trong Giáo xứ và mỗi tín hữu dọn mình đón nhận Thánh Thể để như sự sống Thần Linh của Chúa. Để qua Tuần Đại Phúc này, xác tín được rằng Thánh Lễ là trung tâm của đời sống người Công giáo.

 
 

 

TĨNH TÂM KHAI MẠC TUẦN CHẦU


Để chuẩn bị tinh thần hướng tới ngày Chầu lượt, vào lúc 17 giờ ngày 31 – 03 – 2011, Cha Simon Hoàng Kim Quang Phó xứ Nhân Cơ đã giảng tĩnh tâm giúp cộng đoàn dân Chúa tìm hiều về vấn đề hiệp thông trong Giáo hội.


Ngài dẫn chứng cụ thể:
Bí tích Thánh Thề phải là trung tâm điểm của sự hiệp thông, từ đó là mối giây liên kết:
-Hiệp thông trong yêu thương – Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.
-Hiệp thông trong tha thứ - Hãy tha thứ như các con đã được thứ tha.
-Hiệp thông trong khiêm nhường và sám hối - biết thú nhận và thăng tiến.
Hiệp thông để tạo nên một sự cân bằng trong đời sống gia đình, xã hội…Để từ đó sẻ giảm thiểu đi những cám dỗ và nhìn thấy rõ chính lộ, vì ở đó Chúa là hướng đạo, là con đường dẫn ta đến sự bình an.

 





CA ĐOÀN MAGNIFICAT (Giáo họ Phaolô) Hát Lễ
 
Ngày thứ hai trong 3 ngày chuẩn bị cho ngày chầu lượt của giáo xứ Vinh Hương (3/4/2011), tôi có dịp trở về thăm quê hương. Sau một ngày có đông đảo giáo dân rủ nhau đến nhà thờ lãnh nhận bí tích hòa giải, chiều nay vào lúc 5 giờ, cộng đoàn giáo xứ lại tụ họp để nghe cha Giuse Phạm Tấn Hùng giảng tĩnh tâm, Ngài hiện đang là quản nhiệm giáo xứ Xã Đoài.
 


Ngài triển khai đề tài chầu lượt dựa vào bài Tin Mừng Thánh Mt 14, 22-32, kể lại câu chuyện Chúa đi trên mặt nước mà đến với các tông đồ - đang vất vả chèo chống giữa phong ba trong đêm tối. Họ thấy Chúa đang tiến lại thuyền, nhưng tất cả họ đều hoảng hốt vì tưởng là ma. Chúa lên tiếng trấn an họ: "Thầy đây, đừng sợ!". Ông Phêrô thưa lên: "Nếu quả thật là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Ông bước đi, nhưng thấy gió mạnh nên ông sợ và bắt đầu chìm xuống. Ông vội kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu con với, nguy mất". Và lập tức, Chúa giơ tay đỡ lấy ông, trách ông nghi ngờ. Cả 2 lên thuyền rồi thì gió lặng. Mọi người trên thuyền bái lạy Ngài mà rằng: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!"


Trong đời sống đạo, coi chừng chúng ta không lấy Chúa là trung tâm cuộc đời mình, có nhiều người đặt trung tâm cuộc đời nơi tiền bạc và danh vọng, lạc thú; có kẻ đặt cái tôi của mình làm trung tâm, họ bất chấp quyền lợi anh em và lèo lái luật Chúa để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình, mình là 'cái rốn' của vũ trụ mà! Tính kỷ luật, tôn trọng quyền lợi kẻ khác, luật lệ công cộng, tinh thần thượng võ và nhân ái của người Nhật trong thảm họa 11/3 vừa qua đã làm thế giới phải kính nể nền giáo dục nhân bản của họ. Đúng họ là một dân tộc vĩ đại đáng cho nhiều quốc gia phải học hỏi.

Thánh Phêrô trong một thoáng chốc đã không còn nhìn vào Chúa mà nhìn vào sóng nước nên đã chìm xuống, cũng may mà ông kịp kêu cứu Chúa nên Chúa kíp ra tay. Bí tích Thánh Thể chứa đựng mọi của cải thiêng liêng của Giáo hội. Giáo hội có 7 Bí tích là 7 kỳ quan, thì bí tích Thánh Thể là kỳ quan vĩ đại nhất, vì đó là chính Mình và Máu Chúa Kitô. Người nào có Chúa hiện diện trong tâm hồn và trong cuộc đời thì kẻ ấy có bình an và hạnh phúc.

Điểm đặc biệt của 3 ngày chuẩn bị chầu lượt năm nay là buổi sáng vào lúc 5 giờ đã có một thánh lễ, và sau giờ giảng cũng có thêm một thánh lễ nữa. Các ca đoàn vẫn hát lễ long trọng và mặc đồng phục thật đẹp khi đến phiên mình hát lễ, và nhiều người tham dự cả 2 thánh lễ trong những ngày nầy để tôn kính bí tích Thánh Thể

* Nguyễn Văn Thiện

 


Ngày thứ ba trong tuần chầu giáo xứ.
Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Vinh Quang, cha giáo đang hướng dẫn ứng sinh đại chủng viện tại toà giám mục BMT, giúp cộng đoàn giáo xứ tìm hiểu về đề tài “cử hành thánh thể phải là trung tâm của đời sống Kitô hữu”.


Để dẫn nhập, ngài chia sẻ rằng đây không phải là một bài giảng Lời Chúa mà như một huấn đức. Và để chứng minh điều đó, ngài không đứng trên bục giảng lễ mà ngồi trước cộng đoàn, để cùng với cộng đoàn tìm hiểu về việc cử hành và mục đích của Thánh Lễ trong đời sống kitô hữu.
Cuộc sống kitô hữu phải là một sự nối dài của thánh lễ. Đúng vậy, khi cử hành Thánh Lễ, mỗi chúng ta chân thành đem cuộc sống thực tại của mình với những niềm vui nỗi buồn, hiệp cùng Đức Kitô, để nhờ Người, với Người và trong Người mà dâng lên Chúa Cha làm của lễ hiến tế.


Khi cử hành Thánh Lễ, chúng ta được nguồn ân sủng dồi dào từ nhiệm tích Thánh Thể nuôi sống linh hồn và trở nên đích thực là một kitô khác để làm cho Thánh Thể trở nên sinh động trong đời sống của mỗi người. Muốn được như vậy, cha giảng phòng nhấn mạnh: “Chúng ta phải luôn luôn thực thi đức ái đối với tha nhân, biết yêu thương, phục vụ và tha thứ”.
Có vậy, việc cử hành Thánh Thể mới thực sự trọn vẹn mang lại ơn ích cho mỗi kitô hữu.
Và cũng chỉ có vậy, việc cử hành Thánh Thể mới thực sự là trung tâm của đời sống đạo.



Ca đoàn CTTĐ/VN
 
* Hữu Chánh
 
TÂM ĐIỂM CỦA TUẦN CHẦU LƯỢT
 



“ Con muốn hỏi: Cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả? Hãy tham dự Thánh lễ, vì không kinh nào, không tổ chức, nghi thức nào sánh bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên Thánh giá”
Dù thiếu tất cả, dù mất tất cả, nhưng còn Thánh Thể là còn tất cả vì con có Chúa Thiên Đàng dưới đất... (Trích Bài Thuyết Trình tại Đại Hội Thánh Thể thế giới, MEXICO 2004).



Sau ba ngày tĩnh tâm, cốt lõi của tuần Đại Phúc là sống với Thánh Thể Chúa, các hội đoàn và các Giáo xứ bạn đã đến với Ngài qua các giờ Chầu:




Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu độ con. Con tin Chúa đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ bé của Bí tích Tình Yêu này. Con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho con. Nơi đây, con biết rằng Chúa đang chờ đợi con như người Cha nhân lành chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, hay cho dù thế gian không chấp nhận con nhưng Chúa luôn mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy con và nói với con rằng:"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến con như vậy" Ga15:9.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này con đây với thân phận phàm hèn của một tội nhân trước mặt Chúa. Con xin đầu phục toàn thân xác, trí khôn và linh hồn con cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho con, để nhờ Thần Khí của Chúa con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của con rằng: "Chúa đang ở đây. Chúa đang sống. Chúa đang nghe con nói. Chúa đang nhìn con bằng đôi mắt yêu thương". Con cũng thế, ước gì Chúa xức dầu trên đôi tai và trái tim con để con nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện diện và đôi mắt tâm linh con thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa ra cho con, và nhận chìm con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút này. Xin Chúa hãy dạy cho con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu sót của con. Con muốn trở nên thánh thiện hơn, muốn là người con đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn.




Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng những giờ phút này để hoàn toàn được thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa với con mà thôi, như xưa Maria quây quần bên chân Chúa lắng nghe Lời Hằng Sống mà quên đi những lo toan, bôn ba ở đời. Chúa chính là nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc đích thực của con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa.
Xin Chúa luôn ở lại với mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo xứ Chúng con .Amen








MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY CHẦU LƯỢT









Chi hội Phụ huynh Giáo họ Phaolô giữ xe




Ca đoàn Cecilia giao lưu cùng các Nhạc sĩ - Ca trưởng - Thành viên Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam trong ngày Chầu lượt Giáo xứ.
 
Phiên Chầu của Cộng đoàn Thanh niên Giáo xứ
Clip Tôn vinh




GIỜ CHẦU CHUNG
Clip do Khách viếng thăm ( Diễn đàn Đỉnh Đồi Yêu Thương) cung cấp






CLIP CHẦU BẾ MẠC
Khách viếng thăm thực hiện (Diễn đàn Đỉnh Đồi Yêu Thương)




Tác giả bài viết: Caohuong

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây