Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Đêm Thánh Phục Sinh 2019

Thứ bảy - 20/04/2019 23:45
Đêm nay cùng với Hội Thánh, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương long trọng mừng mầu nhiệm phục sinh. Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia! Ngài đã chiến thắng tử thần rồi. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui, niềm hy vọng cho giáo dân Vinh Hương, những tín hữu đã tin vào Ngài.

19 giờ 30 ngày 20.04.2019, cha quản xứ Phaolô chủ sự Đêm canh thức & Thánh lễ Phục Sinh tại nhà thờ Vinh Hương.

Việc tưởng niệm Đức Kitô tử nạn và phục sinh đạt tới cao điểm trong lễ Vượt Qua này. Đây là đêm mà người Do Thái ăn thịt chiên và được cứu thoát. Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đây là đêm mà Hội Thánh từ thuở ban đầu vẫn hằng chờ mong.

Lửa là hình ảnh tượng trưng Chúa Kitô, ánh sáng thế gian. Khi thánh hóa lửa, Giáo Hội cầu xin cho lửa yêu mến hun đúc tâm hồn mọi tín hữu để họ luôn biết yêu mến những sự trên trời.

Khởi đầu là nghi thức thắp nến phục sinh tại tiền sảnh, sau đó cha chủ sự cùng đoàn rước kiệu nến phục sinh vào nhà thờ, trong lúc này hàng trăm ngọn nến được thắp sáng để cùng hiệp thông Công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Tiếp đến cộng đoàn sốt sắng lắng nghe Lời Chúa để gẫm suy Thiên Chúa cứu chuộc dân Người qua phần Phụng Vụ Lời Chúa.

Chia sẻ Tin Mừng Luca hôm nay (Lc 24,1-12), cha quản xứ Phaolô suy tư về cùng đích của ki-tô hữu là nỗ lực tìm chân lý để được bình an hạnh phúc đích thực trong tâm hồn: "Sao  các bà lại tìm Người Sống giữa kẻ chết?" (Lc 24,5).

"Chúng ta không dừng lại ở bầu khí bên ngoài vì bầu khí bên ngoài phải thực sự biểu lộ bản chất bên trong, từ trái tim chúng ta". Được diễm phúc nhận biết Chúa phục sinh, "chúng ta hãy trở nên chứng nhân thật sự giữa lòng xã hội ngày nay". Đó là ơn gọi, là sứ mệnh của ki-tô hữu. Chúng ta hãy tin và nhận thức được là "thực sự gặp Ngài trong mọi biến cố, mọi nghịch cảnh đời thường". Có như thế, chúng ta  mới mong "vượt thắng mọi thách đố" của cuộc sống.

Thực tại Phục Sinh đã thắp lên cho chúng ta niềm tin vững mạnh nơi Đức Kitô, do đó "từ trong tâm hồn chúng ta phải rực sáng lên niềm tin, niềm hân hoan chúc tụng Đức Kitô Hằng Sống, Đấng đã trao  ban cho chúng ta sự sống mới".

Cha mời gọi: "thắp lên một ngọn nến cho đời mình, để thấy cuộc đời sáng hơn, vui hơn, thanh thản hơn, mang nhiều ý nghĩa và đáng quí trọng hơn".

Có vậy, chúng ta mới thực sự hạnh phúc vì "tôi biết và tin Chúa đã sống lại" và tôi sống trong "niềm hy vọng vào hạnh phúc đích thực của đời tôi là Đức Kitô Phục Sinh"
.



Sau bài giảng là nghi thức thánh hóa nước và lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy: từ bỏ sa tan và trung thành với Hội Thánh trong phần Phụng vụ phép rửa. Tiếp sau đó, cha chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn để nhắc lại ơn gọi của mỗi người đã được tái sinh trong Đức Kitô phục sinh.

Đến phần Phụng vụ Thánh Thể. Dân Chúa được mời gọi đến dự phần mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh

Các nghi thức phụng vụ đêm nay mời gọi mọi tín hữu luôn ý thức được ơn gọi và sứ vụ của mình, như được Đức Kitô cứu chuộc bằng cuộc tử nạn và phục sinh, được sai đi và làm chứng tá Tin Mừng Phục Sinh cho toàn thể nhân loại. Hy vọng niềm tin phục sinh chan hoà niềm vui mà cộng đoàn đã tham dự trong đêm cực thánh này sẽ được kéo dài bằng chính đời sống của mỗi người.

























Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây