Giáo xứ Vinh Hương

Món quà Mùa Vọng của thiếu nhi Vinh Hương

Thứ hai - 12/12/2011 03:48
“Con ngợi khen Cha: Mạc khải Nước Trời cho người bé mọn”. (Mt 11,25)
Mỗi tuần một món quà dâng Chúa Hài Đồng
Mỗi tuần một món quà dâng Chúa Hài Đồng

Từ đầu Mùa Vọng 2011, cha phụ trách và Ban giáo lý (BGL) đã phát động chiến dịch “Mỗi tuần một món quà dâng Chúa Hài Đồng” trong cộng đoàn thiếu nhi giáo xứ.

Trong suốt 4 tuần Mùa Vọng này, mỗi thiếu nhi đã và đang chuẩn bị những món quà nhỏ như tập vở, các dụng cụ học tập, bánh kẹo hoặc đồ chơi bằng tiền tiết kiệm từ quà sáng, để dâng lên Chúa Hài Đồng trong ngày Lễ Giáng Sinh, bổn mạng Emmanuel của thiếu nhi giáo xứ.

Chỉ một món quà bé mọn như tâm hồn trẻ thơ mà bao hàm ý nghĩa giáo dục lòng nhân ái và lòng yêu mến Chúa Giêsu. Bằng việc tông đồ đơn sơ trong suốt Mùa Vọng, mỗi em sẽ tự nhắc nhớ mình luôn hướng lòng chờ ngày Chúa đến và bày tỏ sự cảm thông với các bạn nghèo cùng lứa tuổi. Được sống trong một gia đình no đủ, nếu các em biết sẻ chia với những cảnh đời thiếu thốn, sự may mắn đó mới trở nên hạnh phúc trọn vẹn.

“Mỗi tuần một món quà dâng Chúa Hài Đồng” đang được nhiều thiếu nhi hưởng ứng, đã thấy thấp thoáng các em nhỏ rủ nhau chuẩn bị trong các ngày Chúa nhật vừa qua. Chiến dịch sẽ kết thúc vào lễ Giáng Sinh (lễ dành cho Thiếu Nhi) khi các em dâng các món quà lên Chúa Hài Đồng nơi Máng Cỏ trong thánh lễ. Sau đó cha phụ trách và BGL sẽ đem quà trao tặng các trẻ em nghèo trong vùng.

Thiết tưởng đây cũng là trách nhiệm của phụ huynh trong việc giáo dục lòng mến Chúa yêu người nơi con trẻ. Nếu các bậc cha mẹ khéo léo khuyến khích và tận tâm thúc dục con cái, chắc chắn số lượng các em tham gia sẽ rất nhiều.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây