Một vui tôi được làm người
Sống trong trời đất cõi đời thênh thang
Hai vui dòng giống Việt Nam
Bốn ngàn năm rất gian nan hào hùng
Ba từng phạm tội bất trung
Ngài thương nhận kẻ khốn cùng làm con
Bốn thương nhân loại mỏi mòn
Ngôi Lời nhập thể Chúa Con làm Người
Năm vui Ngài gánh tội đời
Trên cây thánh giá gọi mời thương yêu
Sáu vui Giáo Hội sớm chiều
Dẫn tôi năm tháng đi theo đường lành
Bảy vui giáo xứ đồng hành
Cộng đoàn chia sẻ lo toan đạo - đời
Tám vui ấm ấp đời tôi
Có gia đình nhỏ là nơi đi về
Chín vui cái chết gần kề
Thiên đàng mở cửa …
tôi về …
quê tôi...
Tháng 5/2015
Nhà Quê
(Hướng về Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn