Giáo xứ Vinh Hương

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 3-2024

Thứ hai - 01/04/2024 19:18
Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 3-2024


Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và chỉ có Ngài mới có thể lăn đi những tảng đá chặn đường dẫn đến sự sống. Chính Ngài, Đấng Hằng Sống, là Đường: Đường của sự sống, của hòa bình, của hòa giải, của tình huynh đệ.

Xin ánh sáng phục sinh soi sáng tâm trí, hoán cải tâm hồn chúng ta, để chúng ta ý thức được giá trị của toàn bộ sự sống con người cần được đón nhận, bảo vệ và yêu thương. Xin chúc mừng lễ Phục sinh cho mỗi người! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 3-2024

Trên Thập giá, “ngôi tòa của Thiên Chúa”, Chúa dạy chúng ta vinh quang đích thực là vinh quang không bao giờ phai nhạt, làm chúng ta được hạnh phúc, được tạo ra từ hồng ân và tha thứ. Hồng ân và tha thứ là bản chất vinh quang của Thiên Chúa, là con đường sự sống cho chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 3-2024

Chúng ta hãy ngước mắt lên nhìn Chúa Giêsu. Sau khi nhập thể trong nhân tính nhân loại chúng ta, Ngài xuống vực thẳm của cái chết và vượt lên bằng quyền năng của sự sống thần thánh của Ngài, mở ra một khoảng ánh sáng vô tận cho mỗi người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 3-2024. Phục Sinh.

Ăn năn không phải là cảm giác tội lỗi làm chúng ta nản lòng hay bị ám ảnh vì sự bất xứng của mình, nhưng ăn năn là một thấu hiểu hữu ích giúp chúng ta thanh lọc và chữa lành tâm hồn. Một khi chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, tâm hồn chúng ta có thể mở ra để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần, nguồn nước hằng sống tuôn trào trong chúng ta và làm chúng ta rơi nước mắt. Những ai sẵn sàng “bỏ mặt nạ” để cái nhìn của Thiên Chúa xuyên thấu tâm hồn, họ sẽ nhận được ơn nước mắt, dòng nước thánh thanh khiết nhất sau những giọt nước rửa tội. Đây là mong muốn của tôi dành cho các anh em linh mục thân mến. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 3-2024

Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu lớn nhỏ – mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Nhưng Chúa luôn chờ chúng ta, với vòng tay rộng mở và không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 3-2024

Tôi xin cám ơn các anh em vì tấm lòng rộng mở và dễ bảo của anh em; tôi xin cám ơn anh em về những cố gắng và những giọt nước mắt của anh em đã mang đến sự kỳ diệu của lòng thương xót Chúa cho anh chị em chúng ta trong thời buổi này. Xin Chúa an ủi, nhận biết và đền bù cho anh em. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 3-2024

Tuần Thánh là thời gian ân sủng Chúa ban cho chúng ta để chúng ta gặp Chúa Giêsu và mang đến cho người khác ánh sáng và niềm vui đức tin của mình; chúng ta hãy làm với tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa, với sự tôn trọng và kiên nhẫn, biết rằng chính Ngài là Đấng hướng dẫn chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 3-2024

Hôm qua chúng ta đã mừng lễ kính Thánh Giuse, quan thầy của Giáo hội hoàn vũ. Cùng với anh chị em, tôi phó thác Giáo hội và toàn thế giới cho ngài để ngài bảo trợ, đặc biệt là tất cả những người cha, những người tìm thấy nơi ngài tấm gương đặc biệt để bắt chước. Chúng ta cũng phó thác người dân Ukraine tử đạo và Đất Thánh Israel-Palestine cho ngài, họ đang phải chịu đau khổ nặng nề vì sự khủng khiếp của chiến tranh. Chúng ta đừng bao giờ quên: chiến tranh luôn là một thất bại. Chúng ta không thể tiến lên trong chiến tranh. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để thương thuyết, thương thuyết chấm dứt chiến tranh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 3-2024

Tin Mừng nói với chúng ta, “ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1:24). Những lời này kết thúc sứ mệnh Thiên Chúa giao phó cho Thánh Giuse: làm người bảo vệ. Người bảo vệ cho Đức Maria và Chúa Giêsu và sau này là người bảo vệ cho cả Giáo Hội. Và Thánh Giuse là “người bảo vệ” vì ngài lắng nghe Chúa, ngài để mình được hướng dẫn bởi ý Chúa,  chính vì lý do này, ngài càng nhạy cảm hơn với những người được giao phó cho ngài, ngài đọc các sự kiện diễn ra một cách thực tế, ngài chú ý đến những gì xảy ra chung quanh và đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Anh chị em thân mến, qua đó, chúng ta thấy cách chúng ta đáp lại ơn gọi của Thiên Chúa: sẵn sàng và luôn sẵn sàng; và chúng ta thấy đâu là trung tâm ơn gọi của người tín hữu kitô: Chúa Kitô. Chúng ta hãy giữ Chúa Kitô trong cuộc đời mình, gìn giữ người khác, gìn giữ công trình sáng tạo! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 3-2024

Không có chăm sóc nếu không có mối quan hệ, không có sự gần gũi, không có dịu dàng ở mọi cấp độ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 3-2024

Có người nói, họ không thể vượt qua nỗi xấu hổ khi đi xưng tội. Nếu anh chị em xấu hổ, đó là vì anh chị em không chấp nhận những gì mình đã làm. Đây là dấu hiệu tốt, nhưng chúng ta đừng để mình bị mắc kẹt trong xấu hổ, vì Chúa không bao giờ xấu hổ về chúng ta. Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 3-2024. #Carême

Biết bao nhiêu kitô hữu đã có được sự thánh thiện trong nước mắt, họ nhận ra họ không thể khắc phục được một số điểm yếu của mình! Nhưng họ thấy, Chúa đã hoàn thành công việc tốt lành của họ, mà với họ chỉ là một bản phác thảo. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 3-2024.

Anh chị em thân mến! Hai ngày trước, chúng ta đã tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tôi muốn nói lên đây suy nghĩ về sự gần gũi của tôi với tất cả phụ nữ, đặc biệt là với những phụ nữ mà phẩm giá của họ không được tôn trọng. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phẩm giá bình đẳng của phụ nữ được công nhận một cách cụ thể. Đó là công việc của những tổ chức xã hội và chính trị có nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ và nâng cao phẩm giá của mỗi người, mang lại cho phụ nữ, những người mang sự sống, có những điều kiện cần thiết để họ có thể đón nhận hồng ân sự sống và đảm bảo cho con cái có một cuộc sống khỏe mạnh và xứng đáng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 3-2024

Cái nhìn của Chúa hướng về chúng ta không phải là ngọn hải đăng chói sáng làm chúng ta choáng váng và gặp khó khăn, nhưng là ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn thân thiết, giúp chúng ta phân biệt điều thiện và điều ác trong tâm hồn để chúng ta có thể hoán cải và chữa lành, được nâng đỡ nhờ ân sủng của Ngài. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 3-2024. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin.

Xin anh chị em ghi nhớ điều này: chỉ có Thiên Chúa mới có thể biết và chữa lành được tâm hồn, chỉ có Ngài mới có thể giải thoát tâm hồn khỏi mọi sự dữ. Để điều này có thể thực hiện được, chúng ta phải mở rộng tâm hồn, ăn năn thống hối để đến với Ngài; chúng ta nên noi gương người phong cùi trong Tin Mừng, người này cầu nguyện: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!” (Mc 1,40). Và điều này thật đẹp, chúng ta có thể cùng nhau lặp lại: “Nếu Chúa muốn, xin Chúa thay đổi cho con từ bên trong, xin Chúa thanh tẩy con.” Chúng ta cùng nhau lặp lại ở đây: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con.” Và bây giờ, trong thinh lặng, mỗi chúng ta nhìn vào tội lỗi của mình, những điều xấu chúng ta có trong lòng và đã làm, trong thinh lặng, chúng ta thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa thanh tẩy con.” Và Ngài thanh tẩy. Có người nghĩ: “Nhưng tội này quá nặng, Chúa không thể…”. Chúa tha thứ mọi sự, Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Xin anh chị em lặp lại: “Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ”. Tất cả chúng ta cùng lặp lại: “Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ.” Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 3-2024.

Chúa Giêsu không chấp nhận nhà của Chúa thành cái chợ, thành quầy bán hàng thay thế cho bàn ăn gia đình. Lời mời gọi cho hành trình Mùa Chay của chúng ta: chúng ta và những người chung quanh chúng ta là căn nhà, chứ không phải là cái chợ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 3-2024

Nguồn tin: www,phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây