Giáo xứ Vinh Hương

Chúa Nhật Lễ Lá

Thứ tư - 13/04/2011 03:42

Chúa Nhật Lễ Lá

- Phụng vụ hôm nay có thể nói là đã cho chúng ta thấy 3 bài “Thương Khó" của Chúa Giêsu: một bài của tiên tri lsaia, một bài của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Philipphêvà một bài của Thánh Mathêu.

Chia sẻ

Tin mừng Mt 27,11-54

Phụng vụ hôm nay có thể nói là đã cho chúng ta thấy 3 bài “Thương Khó" của Chúa Giêsu: một bài của tiên tri lsaia, một bài của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Philipphêvà một bài của Thánh Mathêu. Trong đó, tiên tri Isaia nói về thân phận của người tôi tớ. Thánh Phaolô nói về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu bằng một bài ca tuyệt diệu. Ngài mô tả chương trình cứu chuộc của Con Thiên Chúa, từ một vị Thiên Chúa đến thân phận một tôi đòi, từ Ngôi Lời Thiên Chúa đến một người phàm hèn chịu khổ hình chết trên thập giá; để rồi lại trở về với Thiên Chúa trong vinh quang, được suy tôn là Chúa tể trên trời dưới đất. Sau cùng, thánh Mathêu tường thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu như một chứng nhân tình yêu.

Bước vào tuần thánh, Giáo hội cử hành nghi thức làm phép lá và cuộc rước lá: tất cả đều nói lên vương quyền uy nghi của Chúa Kitô. Những lần khác lên Giêrusalem, Người chỉ đi một cách âm thầm với các môn đệ thân tín, nhưng lần này Chúa vào thành một cách long trọng, ngồi trên lưng lừa, có đông đảo quần chúng theo sau, mang cành lá chiến thắng tung hô “Vạn tuế”, như trong một cuộc rước khải hoàn.

Liền ngay sau đó là tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta tưởng niệm cuộc tử nạn Chúa để suốt đời ta, ta biết vui lòng đón nhận mọi Thánh giá Chúa gửi đến cho ta. Không bao giờ chúng ta được thắc mắc: Tại sao Chúa lại muốn thế? Tại sao Chúa định thế? Một lý do hiển nhiên đó là chính con Thiên Chúa, xuống thế làm người, mà Chúa Cha còn bắt Người phải vâng lời cho đến chết, chết ô nhục trên Thánh giá, thì chúng ta đâu có quyền thắc mắc, phàn nàn trước những khó khăn của cuộc đời ta.

Chúng ta tưởng niệm cuộc tử nạn Chúa để nhận ra tội lỗi chúng ta, cũng như tội lỗi mọi người thật nặng nề, nặng nề tới nỗi đã gây ra cái chết của con Thiên Chúa. Tuy nhiên cái chết của Người không phải là một sự thất bại tuyệt vọng, bởi vì nhờ cái chết đó mà loài người được cứu rỗi, thoát ách nô lệ tội lỗi, và “Thiên Chúa cũng đã tôn vinh Người, ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, đến nỗi khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục đều phải bái quỳ, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa …”

Gợi ý chia sẻ

Khi đọc bài thương khó hôm nay, ta thấy rằng Đức Giêsu đã tha thứ hết cho tất cả những người đã xúc phạm đến Người, trong đó có chúng ta nữa. Vậy mỗi người có sẵn sàng bỏ qua mọi xúc phạm của anh chị em với ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời không?

Học Viện Đa Minh

 

Nguồn tin: http://www.hdgmvietnam.com

 Tags: một bài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây