Giáo xứ Vinh Hương

Giáo chức Công giáo Tĩnh huấn lần thứ VIII

Thứ hai - 25/07/2016 09:09

Sáng ngày 21/07/2016, tại giáo xứ Long Điền, giáo hạt Phước Long, ban Giáo dục Ki-tô giáo thuộc giáo phận Ban Mê Thuột, đã tổ chức Tĩnh huấn lần thứ VIII với chủ đề: “ DẤN THÂN TRONG SỨ MẠNG GIÁO DỤC”.

Lúc 8g00, hơn 200 giáo chức Công giáo (GCCG), từ ba tỉnh Đăklăk, Đăk Nông và Bình Phước đã có mặt để làm thủ tục  ghi danh và chuẩn bị cho ngày tĩnh huấn. Trong số này có 9 nữ tu các trường màm non.
Đúng 8g30, cha G.B Nguyễn Đình Lượng, trưởng ban Giáo dục Ki-tô giáo tuyên bố khai mạc. Hiện diện có cha  Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng - tổng thư ký UB GDCG và cũng là giáo sư thần học. Sau phần khai mạc cha chia sẻ đề tài: “ Văn hóa – Những bài học làm người” và “ Giáo hội Công Giáo dấn than trong sứ mạng giáo dục”.

Phương pháp chia sẻ của cha Nguyễn Cao Dũng thật sống động, với những tiếng cười vui vẻ vang lên từ những câu chuyện minh họa dí dỏm của Cha.  Các thầy cô nêu lên những vướng mắc về nghiệp vụ, được cha trả lời thỏa đáng. Có những tình huống, những câu được đồng nghiệp chia sẻ và gỡ giúp. Thực tế ngành Giáo dục hiện nay chưa chú trọng vào việc giáo dục con người đủ mà chỉ chú trọng vào thành tích. .

.

 

Đúng 15g15, thày Đại Long, đại diện  GCCG đọc lời chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, trong tiếng vỗ tay vang dội của quý giáo chức.

Sau nghi thức bước qua Cửa Thánh, ĐGM chủ tế thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Bonaventura, bổn mạng GCCG G.P Ban Mê Thuột.

 

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã chia sẻ bài Tin Mừng ( Mt 13: 10 – 16):  “. . .Vì thế để hiểu được dụ ngôn  cần phải có 2 đức tính quan trọng, đó là phải có tâm hồn rộng mở, và ước muốn tìm hiểu. Với các môn đệ vì đã được đón nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin Đức Giêsu nên các ông đã hiểu rõ các mầu nhiệm. Trái lại những kẻ ở bên ngoài, như các luật sĩ và biệt phái vì kiêu hãnh, khép kín  định kiến nên khi nhìn vào các mầu nhiệm thì chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Hôm nay Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ: ” Ước gì chúng ta được vào số những người môn đệ của Đức  Giêsu, cũng nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống…

Thánh Lễ kết thúc trong niềm vui dâng trào, mỗi thầy cô  đều muốn mình là muối, là men trong sứ mạng giáo dục, với tấm lòng rộng mở hơn và sự khát khao  được cho đi nhiều hơn trong sự nghiệp trồng người.

Sau phép lành cuối lễ, ĐGM chính thức “sai” quý thầy cô giáo lên đường làm nhân chứng Tin Mừng, đặc biệt trong môi trường học đường. Đức Cha Vinh Sơn đã thắp nến từ nến Phục Sinh cho các thầy cô đại diện, và ngọn lửa Phục Sinh lan dần trong nhà thờ, Với nến sang trong tay mọi người cùng cầu nguyện :
Từng ngày, xin biến tim con.

Để đời con đổi thay đẹp hơn, Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!
Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn…

Xem thêm hình

Tác giả bài viết: Ngọc Minh.

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây