Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Tân linh mục dâng lễ tạ ơn

Thứ bảy - 04/10/2014 17:42
- "Lòng nhân hậu và tình thương của Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời" (Tv 23,6)

Hòa với niềm vui của mỗi thành phần Dân Chúa trong giáo phận nhà, cũng như hòa với muôn lời Tạ Ơn mà các Tân Chức dâng lên sau ngày được lãnh nhận sứ vụ Linh Mục mà Thiên Chúa gởi trao.

Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan chào đón Tân linh mục Giuse Võ Thanh Diệu, con ông bà cố Phêrô Võ Văn Cẩn và Anna Nguyễn Thị Hậu thuộc giáo xứ Xã Đoài. Đặc biệt, ngài là con đỡ đầu của ông bà Đinh Bạt Huỳnh và ở "trại mới" cũng có một số gia đình trong dòng tộc của cha sinh sống.

Tân linh mục Giuse Võ Thanh Diệu sinh năm 1980, vào Đại học năm 2002, sau đó vào năm 2006 ngài gia nhập Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang, đến ngày 17.06.2014, lãnh chức Phó Tế và được thụ phong linh mục ngày 25.09.2014.

Trong tâm tình tạ ơn, cầu bình an cho giáo xứ và cầu nguyện cho cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh là ý nguyện của Tân linh mục Giuse trong thánh lễ sáng  04.10.2014 tại nhà thờ Vinh Hương. Có Tân linh mục Phêrô Krơn, người dân tộc đầu tiên trong hàng linh mục của giáo phận Ban Mê Thuột và cha Quản nhiệm Phaolô cùng đồng tế. Ngoài ra còn có gia đình, gia tộc và đông đảo cộng đoàn tham dự.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha quản nhiệm đề cao vai trò của người được sai đi để mang bình an Thiên Chúa đến với mọi người. Không riêng gì các linh mục, mà mỗi giáo dân cũng phải là những ơn gọi để đón và truyền rao ơn bình an đó. Vì ơn bình an mà Chúa đã phải chết nhuốc nhơ để cứu rỗi muôn người; nhờ vào sự bình an mà con người được thánh hóa và biến đổi. Cha ước mong cộng đoàn hãy yêu mến và liên lỷ cầu nguyện cho các linh mục, vì không có ơn Chúa thì không ai có thể làm được gì.

Trước lời nguyện hiệp lễ, đại diện gia đình ba mẹ đỡ đầu trao đến Tân linh mục Giuse bó hoa thắm thiết tình thân. Sau đó Cha đáp lại với lời tri ân cảm tạ, những ân huệ mà ngài đã được đón nhận, những tâm tình gởi trao thật gần gũi quý mến.

Kính chúc Tân linh mục Giuse luôn luôn được Chúa đồng hành trong sự bình an và chính Ngài sẽ dẫn dắt như xác tín mà cha đã chọn "Lòng nhân hậu và tình thương của Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời" (Tv 23,6)
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH















 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây