Mùa vọng mới đi nửa chặng đường, nhưng nhà thờ Vinh Hương hôm nay đã gần hoàn tất việc trang trí và đang rộn ràng đón Chúa Giáng sinh.
Mùa vọng là mùa nhìn về quá khứ, tức chuẩn bị mừng biến cố Giáng sinh, một sự kiện làm chuyển đổi lịch sử nhân loại. Mùa vọng cũng có nghĩa hướng về tương lai, tức chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Kitô trở lại trong quang lâm.
Ngoài việc chuẩn bị tâm hồn đón chờ, còn phải có bề ngoài để tăng thêm lòng mến mộ. Giáng sinh đến không thể không có hang đá, không có đèn ngôi sao, đèn nháy, cây thông…nó còn làm tăng thêm bầu khí ấm áp và rộn ràng.
Năm nay Vinh Hương chú trọng trang trí trước khuôn viên nhà thờ. Hang đá ngay cổng ra vào do giáo họ Thanh Tân đảm trách dưới sự hướng dẫn của ông Giuse Đỗ Anh Bảo, đồng thời cũng có sự hợp lực của Ban thường vụ HĐGX. Hang đá trong nhà thờ, giáo họ Vinh Sơn chịu trách nhiệm thi công. Còn những cây thông giả, gắn đèn led do đoàn Tráng niên đảm nhận. Ngoài ra ban Phụng vụ cũng đã dựng hai bên tiền sảnh nhà thờ 2 hộp đèn trang trí…
Tất cả vì Giáng sinh nơi xứ đạo thân yêu, những người có trách nhiệm, có phận việc, họ đã sáng tạo, lao động không hề mệt mỏi, họ bị cuốn hút vào quỹ đạo yêu thương – phục vụ, tuy còn đó biết bao những công việc bề bộn của gia đình.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban ơn bình an cho những ân nhân, những người đã hy sinh vì công việc giáo xứ, để Vinh Hương có được một mùa Giáng sinh thật sốt sắng trong An Lành và Thánh Đức.
Xin giới thiệu hình ảnh từng công đoạn thi công
HANG ĐÁ TRƯỚC CỔNG NHÀ THỜ
HANG ĐÁ TRONG NHÀ THỜ CÂY THÔNG HỘP ĐÈN
TOÀN CẢNH