Lễ Truyền Tin
Chúa ơi con biết nói gì
Hơn lời cảm tạ...tạc ghi đáy lòng
Nửa đời hương sắc long đong,
Nửa đời cay đắng má hồng phôi phai
Nửa đời hồn xác chia haiNửa đi, nửa ở...trần ai đôi đường ........Cuộc đời Chúa cũng đoạn trường
Trên cây thập giá - con đường vinh quang
Máu hồng đổ thấm thế gian
Làm mưa cứu độ bình an muôn loài
Thương con dòng lệ tuôn rơi
Xin vâng ...! Mẹ chỉ một lời xin vâng !
Sinh con giữa chốn phong trần
Đóng đinh con cũng muôn phần đắng cay
.........
Sá gì một kiếp bèo mây
Mong manh ngắn ngủi - tháng ngày khói sương.
Kể từ khi biết yêu thương
Biết vâng lời Chúa dâng hương cho đời
Con không còn thấy đơn côi
Không còn cay đắng, cũng thôi khóc thầm
Thắp cho con ngọn nến hồng
Soi đêm tăm tối đường trần gian nan
Bao giờ đến được Thiên đàng
Đôi chân nhẹ bước thênh thang bên Người ...!! Phan Hoài Lê
(Mừng Bổn mạng Hội hiền mẫu Gx. Vinh Hương 8/4/2013)