Mai chị về thành phố nhớ em,
Nhớ tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói
Nhớ những lần ân cần thăm hỏi
Viên thuốc khi đau làm chị ấm lòng.
Mai chị về thành phố nhớ em,
Nhớ những chiều ta cùng đi Viếng mộ
Hái trộm bông Trang của người vắn số
Mang tặng người cũng vắn số như Anh
Chiều nghĩa trang vàng rực ánh trăng
Nghe trong gió các Linh Hồn đang hát
Cùng cỏ cây tiếng côn trùng hoà nhạc
Thương một kiếp người cát bụi mong manh
Mai chị về thành phố xa xăm,
Nỗi buồn mang theo - tình yêu để lại
Muốn cảm ơn em - sao lời cứ ngại,
"sợ rầy" em nói "chi rứa ? mần răng?!"
Thôi dẫu rằng chị chẳng nói năng
Giọt nước mắt đủ thấu lòng tri kỷ
Xin gửi em giữ hộ giùm cho chị
Vầng trăng chiều ngơ ngác giữa ngàn xanh
Mai chị về Viếng mộ cố nhân!!
(Tặng em DL - Vinh Hương mùa lễ Linh hồn)