Giáo xứ Vinh Hương

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 1-2024

Thứ bảy - 03/02/2024 02:17
Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 1-2024


Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhiều thường dân, những nạn nhân không có khả năng tự vệ trong các cuộc chiến tranh không may vẫn còn đẫm máu trên thế giới, như ở Trung Đông và Ukraine. Cầu xin cho tiếng kêu đau đớn của họ chạm đến trái tim của những người có trách nhiệm với các quốc gia và giúp tạo thiện ý cho các dự án của của hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 1-2024

Giận dữ là một tính xấu có khắp nơi và mang tính hủy hoại trong các quan hệ giữa con người với nhau. Đó là lý do vì sao Thánh Phaolô khuyên: “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4:26). Nếu ban ngày xảy ra hiểu lầm thì ban đêm chúng ta không nên giao chúng cho ma quỷ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 1-2024.

Chúng ta cùng cầu nguyện để những bệnh nhân mắc bệnh nan y và gia đình họ luôn có được sự giúp đỡ y tế và nhân bản có giá trị. Ý chỉ cầu nguyện #ClicktoPray. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 1-2024

Trong Năm cầu nguyện này, chúng ta được mời nhường chỗ cho lời cầu nguyện xuất phát từ Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là người đặt những lời lẽ đúng đắn vào trái tim và trên môi miệng chúng ta để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa Cha lắng nghe. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 1-2024

Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Birmani có được các biện pháp đối thoại và hiểu biết để trái đất có thể có được hòa giải huynh đệ. Xin để viện trợ nhân đạo được chuyển đến cho tất cả mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 1-2024

Cũng vậy với Trung Đông, Palestine, Israel, Ukraine và bất cứ nơi nào có giao tranh. Xin lắng nghe tiếng kêu xin hòa bình của những người đã quá chán bạo lực và muốn chấm dứt chiến tranh, một thất bại đối với nhân loại! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 1-2024

Thần dữ muốn “xiềng xích tâm hồn chúng ta”, nó dùng nhiều xiềng xích như: nghiện ngập, thời trang, chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa khoái lạc… Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta: chúng ta cùng cầu xin Ngài! Chúng ta không thỏa hiệp với sự dữ, nhưng bước theo Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 1-2024. #GospelOfTheDay

Cầu xin ký ức và việc lên án sự tiêu diệt khủng khiếp hàng triệu người Do Thái và những người có đức tin khác trong thế kỷ vừa qua giúp chúng ta đừng quên, logic của hận thù và bạo lực không bao giờ có thể được biện minh, vì nó phủ nhận chính nhân tính của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 1-2024.

Yêu thương là món quà lớn nhất, chúng ta nhận được khi chúng ta dành chỗ cho Chúa trong lời cầu nguyện, khi chúng ta chào đón sự hiện diện của Ngài trong Lời Ngài làm biến đổi chúng ta và trong sự khiêm tốn của Tấm Bánh được bẻ ra của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 1-2024 #YearOfPrayer

Mọi nỗ lực hướng tới sự Hiệp nhất Kitô hữu trọn vẹn phải được mời gọi đi theo con đường giống con đường của Thánh Phaolô, gạt bỏ vai trò trọng tâm các ý tưởng của chúng ta để đi tìm tiếng Chúa và dành cho Ngài sáng kiến và nơi chốn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2024

Chúng ta hãy tìm kiếm Khôn Ngoan để không đánh mất nhân tính của mình. Khôn ngoan sẽ giúp chúng ta đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ việc giao tiếp trọn vẹn của con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24-1-2024

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp tích cực trong lãnh vực truyền thông miễn là nó không loại bỏ vai trò của các nhà báo trong lãnh vực này. Việc chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng phải xem trọng tính chuyên nghiệp trong giao tiếp, làm cho các người giao tiếp có trách nhiệm hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2024

Tích lũy của cải vật chất thôi chưa đủ để sống tốt, vì cuộc sống không phụ thuộc vào những gì chúng ta có (x. Lc 12,15). Cuộc sống phụ thuộc vào những mối quan hệ tốt đẹp: với Thiên Chúa, với người khác, cũng như với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2024.

Hành trình hướng tới Hiệp nhất tín hữu kitô chúng ta thực hiện trong tôn trọng sự đa dạng. Chúa Thánh Thần không bao giờ khép chúng ta trong sự đồng nhất, nhưng chuẩn bị cho chúng ta tiếp nhận nhau với những khác biệt của nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 1-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu kitô và chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình cho Ukraine, Israel, Palestine, cũng như ở rất nhiều nơi khác trên thế giới: những người yếu đuối nhất luôn là những người đau khổ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2024

Trong những tháng sắp tới, chúng ta sẽ mở Cửa Thánh để bắt đầu Năm Thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện để chuẩn bị sống tốt sự kiện này nhờ ơn Chúa và cảm nghiệm được sức mạnh niềm hy vọng của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2024

Tôi đau buồn khi nghe tin vụ bắt cóc một nhóm người ở Haiti, trong đó có sáu nữ tu: tôi xin hết lòng yêu cầu trả tự do cho họ, tôi cầu nguyện cho sự hòa hợp xã hội trong nước và tôi kêu gọi toàn thế giới chấm dứt bạo lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2024

Ai đến với Lời Chúa sẽ được chữa lành khỏi những ràng buộc của quá khứ, vì Lời hằng sống chữa lành ký ức tổn thương bằng cách ghép ký ức về Thiên Chúa và các công trình của Ngài dành cho chúng ta. Kinh Thánh nhắc chúng ta là ai: chúng ta là con cái được Thiên Chúa cứu và được yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2024

Tin Mừng là quyển sách của sự sống. Chúng ta hãy để mình được chinh phục bởi vẻ đẹp mà Lời Chúa mang vào cuộc sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2024.

Đôi khi chúng ta để Lời Chúa lướt qua. Chúng ta nghe thấy nhưng chúng ta không lắng nghe; chúng ta lắng nghe nhưng không giữ; chúng ta giữ nhưng không để Lời Chúa kích động để được thay đổi. Chúng ta đừng điếc trước Lời Chúa! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2024

Hôm nay bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu, đề cao tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta cùng cầu nguyện để các tín hữu kitô đạt được sự hiệp thông trọn vẹn và thể hiện tình yêu thương với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mong manh nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 1-2024

Sắc dục như một loại phàm ăn thúc đẩy lợi dụng, lấy cắp, khai thác người khác để tìm một lạc thú không thể kiềm chế. Trong khi tình yêu đích thực là vị tha, vô điều kiện, rộng lượng, hiểu biết và phục vụ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 1-2024

Chúng ta phải bảo vệ tình yêu, tình yêu của trái tim, tâm trí, thể xác, tình yêu thuần khiết trong việc hiến thân mình cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 1-2024Tôi bày tỏ sự cảm thông và tình liên đới với các nạn nhân, tất cả thường dân trong vụ tấn công bằng tên lửa thành phố Erbil, vùng Kurdistan thuộc Iraq. Tôi yêu cầu mỗi bên tránh bất kỳ bước đi nào có thể làm tăng căng thẳng ở Trung Đông và các bối cảnh chiến tranh khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 1-2024

Lời Chúa mời gọi chúng ta đừng khép kín, đừng nghĩ chúng ta có thể làm được một mình, nhưng cùng lớn lên chung với nhau. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng đối thoại và hỗ trợ lẫn nhau! #UniteDesChretiens. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 1-2024

Chúa không muốn những “người hời hợt đi theo Ngài”, nhưng muốn những người tự vấn và để cho Lời Ngài chất vấn họ. Vì thế, muốn làm môn đệ Chúa Giêsu, trước tiên chúng ta phải đi tìm Ngài, có tấm lòng rộng mở, tìm kiếm, không no đầy hay thỏa mãn. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày ngày 14 tháng 1-2024

Hòa bình đòi hỏi phải tôn trọng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Những nỗ lực nhằm đưa ra những quyền mới, vốn không phải lúc nào cũng được chấp nhận, tạo ra sự thuộc địa hóa về mặt ý thức hệ, gây chia rẽ thay vì cổ động cho hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 1-2024

Hòa bình đòi hỏi phải tôn trọng sự sống trọn vẹn của con người, bắt đầu từ sự sống trong bụng mẹ, sự sống không thể bị loại bỏ, hoặc biến thành đối tượng của một hợp đồng; mang thai hộ làm suy yếu nghiêm trọng phẩm giá của phụ nữ và trẻ em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 1-2024

Hơn 360 triệu tín hữu kitô trên toàn thế giới phải đối diện với sự đàn áp và phân biệt đối xử vì đức tin của họ, ngày càng có nhiều người bị buộc phải rời bỏ đất nước của mình. Hòa bình cũng đòi hỏi phải bảo vệ tự do tôn giáo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 1-2024

Tính háu ăn chúng ta đã có từ nhiều thế kỷ nay với của cải của hành tinh sẽ làm tổn hại đến tương lai của tất cả mọi người. Chúng ta lao vào mọi thứ, để trở thành chủ nhân của mọi thứ, trong khi mọi thứ đều được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 1-2024.

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 10-1-24Nạn nhân dân sự của chiến tranh không phải là “thiệt hại hai bên”. Đây là những người nam, người nữ có họ tên và đã thiệt mạng. Đó là những em bé trở thành trẻ mồ côi, bị tước đoạt tương lai; những người bị đói, khát, bị cắt xẻo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 1-2024

Nếu chúng ta có thể nhìn vào mắt các nạn nhân chiến tranh và nói lên những câu chuyện cá nhân của họ, chúng ta sẽ thấy chiến tranh thực sự là gì: một thảm kịch khôn lường, một vụ thảm sát không cần thiết, làm suy yếu phẩm giá của mỗi người trên trái đất này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 1 năm 2024

Có một chữ gây tiếng vang đặc biệt trong hai ngày lễ chính của kitô giáo. Đó là chữ “hòa bình”. Trên hết hòa bình là một ơn của Chúa, nhưng đồng thời hòa bình cũng là trách nhiệm của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 1-2024

Tiếng của Chúa Cha trong Tin Mừng hôm nay: “Con là Con ta yêu dấu” (Mk, 1,11) mặc khải Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhắc lại phép rửa tội của chúng ta, phép rửa dìm chúng ta vào vòng tay vô hạn của Thiên Chúa, ban cho chúng ta sức mạnh tình yêu cứu rỗi của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 1-2024

Hôm nay, các cộng đồng giáo hội ở phương Đông cử hành lễ Giáng sinh theo lịch Julian. Tôi hy vọng trong tinh thần huynh đệ vui mừng qua Chúa Giêsu giáng sinh sẽ đổ đầy ánh sáng, bác ái và bình an trên họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 1-2024.

Tôi xin gần gũi với người dân Cộng hòa Dân chủ Congo đang chịu tai ương lũ lụt trong những ngày gần đây. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 1-2024

Lễ Hiển Linh là Ngày Thiếu nhi Truyền giáo. Tôi xin chào các em và các nhà truyền giáo trẻ trên khắp thế giới, tôi cám ơn tất cả vì sự dấn thân cầu nguyện và hỗ trợ cụ thể cho việc loan báo Tin Mừng và thăng tiến giới trẻ tại các vùng đất truyền giáo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2024

Sáu mươi năm trước, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Đại kết Athenagoras đã gặp nhau tại Giêrusalem, phá bỏ bức tường không thể giao tiếp ngăn cách người công giáo và chính thống giáo trong nhiều thế kỷ. Chúng ta hãy học từ sự đón nhận của hai nhân vật vĩ đại này của Giáo hội. Nghĩ đến cử chỉ lịch sử của tình huynh đệ được thực hiện ở Giêrusalem, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, ở Palestine, ở Israel, ở Ukraine và trên toàn thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2024

Chúng ta không tìm thấy Thiên Chúa khi bất động trong một lý thuyết tôn giáo đẹp đẽ nào đó, nhưng chỉ bằng cách bắt đầu cuộc hành trình, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Ngài trong thực tế mỗi ngày và trên hết, bằng cách gặp gỡ và chạm vào da thịt của anh em chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2024

Thế giới mong chờ từ các tín hữu một động lực mới hướng tới Thiên đàng. Giống như các đạo sĩ, chúng ta ngẩng đầu lên lắng nghe ước muốn của trái tim, đi theo ngôi sao Chúa chiếu sáng trên chúng ta. Giống như những người đi tìm đầy lo lắng, chúng ta hãy luôn cởi mở trước những điều ngạc nhiên của Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 1 năm 2024

Anh chị em hãy nhìn vào tính cách ẩn giấu và nhỏ bé của Chúa Giêsu trong hang đá; nhìn vào sự đơn giản của máng cỏ; và hãy tin chắc điều thiện, ngay cả khi ẩn giấu và vô hình, vẫn âm thầm phát triển, nhân lên một cách bất ngờ và lan tỏa hương thơm của niềm vui. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 1-2024

Cuộc chiến thiêng liêng làm chúng ta nhìn kỹ hơn vào những thói xấu đang cản trở chúng ta, để chúng ta bước đi trong ân sủng của Chúa, để hướng tới những nhân đức có thể phát triển trong chúng ta, mang dòng suối Chúa Thánh Thần vào cuộc sống chúng ta. Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 1-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của những đặc sủng khác nhau trong các cộng đồng kitô giáo và khám phá sự phong phú các truyền thống nghi thức khác nhau trong Giáo hội công giáo. Ý chỉ cầu nguyện #PrayerIntention. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 1-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Nicaragua, nơi các giám mục và linh mục đã bị tước đoạt tự do. Với họ và với toàn thể Giáo hội trong nước, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện, đồng thời tôi hy vọng chúng ta luôn tìm kiếm con đường đối thoại để vượt qua khó khăn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024

Chúng ta giao phó năm mới cho Mẹ Thiên Chúa, dâng đời sống chúng ta cho Mẹ. Với tấm lòng dịu dàng, Mẹ mở ra với sự sống. Vì Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, thời điểm viên mãn của mọi thời đại. Ước mong năm nay chúng ta được tràn đầy niềm an ủi của Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót, những nỗi cô đơn, những khoảng trống cần được lấp đầy. Khi chúng ta bị cám dỗ thu mình, chúng ta hãy hướng về Đức Maria, Mẹ của sung mãn; khi chúng ta không gỡ được những nút thắt của cuộc sống, chúng ta hãy tìm ẩn náu nơi Mẹ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Thế giới phải hướng về phụ nữ và các bà mẹ để tìm thấy hòa bình, thoát khỏi bạo lực và hận thù. Và mọi xã hội phải tôn trọng, yêu mến và quý trọng mỗi phụ nữ, nhận biết ai làm tổn thương dù chỉ một phụ nữ cũng là xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng sinh ra từ một phụ nữ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024

Thời đại thiếu vắng hòa bình của chúng ta cần một Người Mẹ tái lập gia đình nhân loại. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria để trở thành những người xây dựng hiệp nhất, chúng ta làm điều này với sự sáng tạo của Mẹ, như người mẹ săn sóc con cái mình: Mẹ quy tụ con cái lại và an ủi chúng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 57 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và Hòa bình”. Chúng ta cùng cầu nguyện để những công nghệ mới này phục vụ gia đình nhân loại và giúp xây dựng các con đường của tình huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024.

https://phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây