Khi Đức Thánh Cha đi ra, những người hiện diện đã hát bài hát chúc mừng bổn mạng của ngài, trong khi ngài dừng lại trò chuyện với vài thiện nguyện viên, trong bầu khí vui tươi và thân tình. Ngài cảm ơn họ và khuyến khích tiếp tục dấn thân.
Qua Đức Hồng y Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người cộng tác vào việc tiêm vắc-xin và sáng kiến giúp cho những người dân ở các nước nghèo được tiêm vắc-xin.
Khoảng hơn 11 giờ Đức Thánh Cha đã trở về nhà trọ thánh Marta.
Tác giả bài viết: Hồng Thủy
Nguồn tin: www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn