Đứng trước áp lực quốc tế sau vụ giết người ghê tởm, nhà chức trách Trung Quốc phải nhượng bộ và cộng đoàn của mục sư Li Jiangong có thể ở lại trên mảnh đất của mình. Trước đó, ngày 14 tháng tư năm 2016, các công nhân được người buôn bán bất động sản thuê bắt đầu phá huỷ ngôi nhà thờ.
Mục sư Li Jiangong và vợ là Ding Cuimei đã đối mặt với xe ủi đất và bị chôn sống. Vị mục sư ngoi lên được và đến cứu vợ nhưng bà đã bị chết ngạt.
Sự phẫn nộ lên đến cao độ trong thời kỳ bách hại kitô giáo mới tại Trung Quốc. Trước áp lực quốc tế, nhà chức trách Trung Quốc phải nhượng bộ và cho phép cộng đoàn của mục sư Li Jiangong được sở hữu khu đất.
Mục sư Li Jiangong đã giành lại quyền giữ đất, nhưng cần lưu ý là phải trả giá đắt.
Cảnh sát đang tạm giữ 2 công nhân để điều tra.
Trong những tháng gần đây, trong một tỉnh của Trung Quốc đã có hơn 1.700 nhà thờ bị phá hủy hoặc gỡ bỏ thánh giá. Một số nhà lãnh đạo Kitô giáo cũng bị bắt và bị buộc tội.