Giáo xứ Vinh Hương

Noël về với giáo họ Phaolô

Thứ sáu - 25/12/2015 22:58


Trong bầu không khí đón mừng đại lễ, mọi người đều hy vọng những điều tốt đẹp trong mùa Giáng Sinh và năm mới sắp đến…
 
Thắm thoát đã ba mùa Giáng Sinh giáo họ đi vào sinh hoạt và hằng tuần được tham dự thánh lễ vào chiều thứ bảy được linh mục Trần Vĩnh Niệm quản xứ Vinh Hương rất quan tâm tới giáo họ Phaolô.
 
Đêm nay Giáng Sinh một lần nữa lại về với Phaolô.
 
Đêm huyền diệu, đêm nối kết đất trời.
 
Đêm tình yêu lên ngôi.
 
Chúa yêu trần thế nhập thể làm người.
 
Ngài là đấng Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
 
Vâng, đời có ý nghĩa gì nếu vắng bóng tình yêu, thiếu vắng Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Một sứ điệp chan chứa yêu thương và hòa bình đem đến cho nhân loại.
 
Ý nghĩa Giáng Sinh năm nay cũng được diễn tả đậm nét trong năm thánh Lòng Chúa Thương Xót mà đặc biệt Đức Thánh Cha vừa mới khai mạc ngày 08-12-2015. Và, tại đồi Thánh Tâm giáo xứ Xã Đoài Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản vừa khai mạc vào ngày 11-12-2015.
 
Đây chính là một năm mà theo ĐTC Phanxicô là để con người cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa, chính là con đường gắn kết Thiên Chúa với con người.
 
Vì lòng thương xót mở rộng con tim ra cho hy vọng, tin yêu, tha thứ, sẻ chia…
 
Vì thế, niềm vui Giáng Sinh không dừng lại với chúng ta đêm nay, nơi tâm hồn mọi người, nhưng phải được trao ban và lan tỏa đến mọi nơi bằng chính lòng quảng đại, bằng tinh thần dấn thân phục vụ và đời sống chứng nhân nhiệt thành...
 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn và thánh hóa đời sống chúng con với tâm tình xin vâng như Đức Maria mẹ Chúa Hài Nhi.
 
Xin cho giáo họ luôn biết thương yêu nhau vì "đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời".
 

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây