Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - "Trời cao đã đổ sương xuống"

Thứ sáu - 11/12/2015 10:11
Sáng sớm hai ngày vừa qua 09,10/12/2015, mãi tới 7 giờ 30 nhưng sương mù vẫn còn dày đặc trên bầu trời Vinh Hương, "tầm nhìn xa" có lúc chỉ độ năm mười mét. Đây là hiện tượng khá hiếm nơi vùng đất này, mặc dù vào mùa đông sương mù cũng thường xuất hiện một vài buổi sáng, nhưng chỉ phảng phất và "tầm nhìn xa" ở khoảng một trăm mét.

Về phương diện tự nhiên, sương mù là hiện tượng hơi nước trong khí quyển ngưng kết lại thành những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí. Bởi thời gian này, ban đêm thường dài hơn ban ngày, vào ban ngày, lớp không khí sát bề mặt sẵn có một hơi nước nhất định. Nhưng khi chuyển dần vào đêm, nhiệt độ giảm, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn, nên một phần hơi nước gần bề mặt ngưng kết và lớp ngưng kết này ngày càng dày khi thời gian ban đêm kéo dài. Đặc biệt khi trời lặng, hoặc gió nhẹ, mặt đất sẽ phát xạ nhiệt vào không khí nhanh hơn, khiến nhiệt độ ở đây giảm xuống đột ngột. Bởi vậy, khiến hơi nước trong không khí sát mặt đất càng dễ bảo hòa hơn, hình thành sương mù từ nửa đêm đến sáng sớm. Đó là nguyên nhân khiến buổi sáng mùa đông hay có sương mù.

Về phương diện đạo đức, đặc biệt trong Mùa Vọng này, hình ảnh sương mù cũng phần nào giúp con cái Chúa gẫm suy để nhìn lại cách sống của mình trong ngày tháng chờ đợi. Vì đến nay Mùa Vọng đã đi hết nửa quảng đường. Sương mù có lúc đã che mất tầm nhìn, che khuất tâm trí, nó làm lu mờ đi con đường sự sáng. Ngoài ra, ca khúc Trời Cao của nhạc sĩ Duy Tân rất quen thuộc mỗi khi mùa Vọng về, giai điệu trầm lắng như mời gọi lòng sám hối mà có lẽ ai ai cũng cảm nhận được.

Trời cao hãy đổ sương xuống
Và ngàn mây mưa Ðấng chuộc tội,
Trời cao hãy đổ sương xuống
Và ngàn mây hãy mưa Ðấng cứu đời!


Hơn thế, khi nhận biết mình là tội nhân, đang cần đến lòng nhân từ và khoan dung của Thiên Chúa:

Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới.
Như nai đang khát, ước mong mau tìm thấy suối.
Chúa ơi! dừng cơn giận Chúa lại thôi.
Chúa ơi! đoàn con đã hối tội rồi.


Và trong cuộc sống vốn bon chen, khó khăn chất chồng, cạm bẫy bủa vây. Tha thiết khẩn nguyện:

Thương xem dân Chúa, đớn đau mây sầu che lối.
Luôn mong Chiên Thánh, đến đây cải tạo thế giới.
Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ.
Chúa ơi! lòng nhân từ Chúa không bờ.


Hoặc diễn tả sự miệt mài đợi trông Xin Chúa Đến của Linh mục Kim Long

Trần gian hoang sơ hằn in vết nhơ
Giây, từng giây ngóng chờ, 
Tựa đồng cỏ ra trơ
Dưới nắng cháy mong ước mưa ngập tràn.
Ðó đây mỏi mòn kêu Trời gieo sương mát xuống,
Ngàn mây ơi, hãy mau mưa Vị Cứu Thế cho gian trần.


"Trời cao hãy đổ sương xuống". Lời nguyện cầu của Dân Do Thái, cũng là lời nguyện cầu của những người con Vinh Hương.

Nghĩ mà xem, đúng là "Trời cao đã đổ sương xuống", rất ý nghĩa khi đang thao thức phải sống làm sao chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng để đón Chúa Giáng Sinh trong An Bình và Hạnh Phúc.










 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây