Giáo xứ Vinh Hương

Nước Trời không loại trừ ai

Thứ ba - 14/10/2014 00:23
 


Lòng nhân từ của Thiên Chúa "không có ranh giới và không phân biệt đối xử với bất cứ ai". Đó là lý do tại sao không thể đóng khung Nước Trời trong ngôi nhà thờ bé tí của chúng ta, mà phải "mở rộng Hội Thánh" bằng cách mở cửa biên giới Giáo Hội cho mọi người. Điều kiện duy nhất để gia nhập là "mặc áo cưới, nghĩa là chứng tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa và với tha nhân".

Suy tư của Đức Giáo Hoàng lấy cảm hứng từ trình thuật tiệc cưới trong Tin Mừng Matthêu (22: 1-14). Những vị khách được mời đã từ chối dự tiệc, và những người "không được mời" đã đến đầy phòng cưới, họ là "bất kỳ ai, người nghèo khổ, người bị bỏ rơi và thiếu thốn, người tốt hay kẻ xấu". Cũng thế, "Tin Mừng dù bị một số người từ chối, lại bất ngờ được đón nhận bởi nhiều tấm lòng khác".

Điều đó cho chúng ta hiểu rằng "bữa tiệc ân sủng của Chúa dành để cho mọi người". Thật vậy, tất cả "đều có cơ hội đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa; không ai được phép tự cho mình có đặc quyền riêng". Do đó, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng nhằm giúp chúng ta "thắng vượt thói quen tự cho mình là trung tâm điểm, như các kỳ mục và Pharisiêu". Đó không phải là thái độ của Kitô hữu chân chính.

Kitô hữu là người được mời gọi để đi đến tận miền "ngoại vi" và biết nhận ra rằng "ngay cả những người đang ở bên ngoài, ngay cả những người bị ruồng bỏ và bị xã hội coi thường đều là đối tượng của lòng nhân từ Chúa".


Theo "Personne n’est exclu" - http://www.osservatoreromano.va/fr

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây