Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Hạt Quảng Đức I Hành Hương Năm Đức Tin

Thứ năm - 14/03/2013 08:23
Giáo Hạt Quảng Đức I Hành Hương Năm Đức Tin

Sáng ngày 14..03.2013, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và cộng đoàn dân Chúa toàn giáo hạt Quảng Đức I hành hương Năm Đức Tin tại nhà thờ giáo xứ Bác Ái.

8 giờ 00: cộng đoàn tập trung vào nhà thờ để ôn hát chuẩn bị thánh lễ

8 giờ 40: Nghi thức sám hối do cha Giuse Trần Thế Thành, quản xứ Thổ Hoàng hướng dẫn, sau đó giáo dân, tuỳ nhu cầu có thể đến với toà cáo giải được bố trí trong và ngoài nhà thờ.
 

Đúng 9 giờ 55 Đức Cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận và 18 linh mục trong giáo hạt tiến ra vị trí khởi đầu cuộc rước. Từ đó, lần lượt quý nam nữ tu sĩ, quý chức thuộc các giáo xứ trong giáo hạt và đoàn đồng tế tiến vào thánh đường.

Mở đầu thánh lễ Đức Cha chủ tế mời gọi: “Cuộc hành hương là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình, qua đó nhận ra những ân sủng Chúa ban mà dâng lời tạ ơn; đồng thời nhận ra những thiếu sót của mình đối với Chúa, với anh chị em, với bổn phận làm người Kitô hữu để dục lòng ăn năn thống hối. Hành hương là coi mình như người lữ khách đang trên đường tiến về quê trời, phải biết lựa chọn mang theo những hành trang thật cần thiết trên con đường bước theo thầy chí thánh. Đó là lòng yêu mến và tín thác vào Chúa, biết sống theo ý Chúa muốn, biết nhận ra lỗi lầm thiếu sót để hoán cải”. Và ngài mời gọi cộng đoàn thành tâm ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành thánh lễ.
 

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục nhấn mạnh đến sự hối cải và trở về với Thiên Chúa: Từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã cho dân Ngài phải sống kiếp lưu đày để thanh luyện họ nên tốt hơn, biết sống trung thành với Giao Ước, xứng đáng là dân riêng của Ngài.

Trong Tân Ước: Cách nhìn của Chúa Giêsu khác với cách nhìn của nhân loại. Người là vị mục tử nhân lành, thí mạng sống vì đàn chiên, người là vị thầy thuốc đi tìm bệnh nhân để chữa lành, Người đi tìm và cứu chuộc những điều mà loài người tưởng như đã hư mất, Người nhìn thấy nơi con người cả thiện chí và những yếu đuối của họ để giúp họ chiến thắng những yếu đuối của mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người con thứ sai lầm vì tưởng rằng mình có toàn quyền trên gia sản của mình nên tiêu xài phung phí mà quên rằng tài sản anh có được là nhờ sự hy sinh vất vả của người cha mà có; người con trưởng sai lầm khi nghĩ rằng lỗi lầm của người em là không thể tha thứ được mà quên rằng đó chính là em ruột mình.

Ngài kết luận: “Chúng ta đi hành hương vừa để bày tỏ đức tin, vừa là dịp để nhìn lại đời sống mình, để dục lòng ăn năn thống hối. Chúng ta hãy can đảm nhìn về quá khứ mà nhận ra những điều chúng ta cần quyết tâm hơn nữa để vượt qua, và tìm ra những phương thế thiết thực để sống niềm tin trong xã hội hôm nay”.
 

Trước phép lành cuối lễ, cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản xứ Đức Hạnh, quản hạt Quảng Đức I, thay mặt toàn thể linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận đã vì yêu mến đoàn chiên mà đến tham dự cuộc hành hương, dâng thánh lễ và ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo hạt.

Sau đáp từ ngắn gọn, Đức Giám mục Giáo phận ban phép lành trọng thể trên cộng đoàn phụng vụ.

Cuộc hành hương Năm Đức Tin của giáo hạt Quảng Đức I kết thúc vào lúc 11g45. Cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cuộc hành trình đức tin giữa lòng xã hội hôm nay.
 



ALBUM ẢNH

 
 

Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây