Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xứ Vinh Hương Mừng Lễ Bổn Mạng - 2016

Chủ nhật - 13/11/2016 08:41

Hơn 130 ngàn vị tiền nhân đã hy sinh vì không chịu thỏa hiệp với thế gian, trong số đó có 117 vị đã được Giáo Hội nâng lên hàng hiển thánh và được kính mừng hôm nay, đồng thời cũng trong thánh lễ này 45 thành viên Ca đoàn Các thánh tử đạo Việt Nam (CTTĐVN) Vinh Hương hân hoan mừng lễ bổn mạng.
 
Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, sáng Chúa nhật 33 Thường niên 13.11.2016, tại nhà thờ Vinh Hương, cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm long trọng cử hành lễ kính CTTĐVN, bổn mạng Ca đoàn 1 của giáo xứ. Giáo xứ Vinh Hương hiện có 3 Ca đoàn (không kể đến các giáo họ), tuy 3 Ca đoàn đã có thánh bổn mạng riêng, nhưng thông thường cũng vẫn có thể gọi Ca đoàn 1, 2, và 3.
 
Sau khi anh Ca trưởng Fx Nguyễn Văn Lương an nghỉ trong Chúa (02.01.2015), Ca đoàn CTTĐVN bị một lỗ hổng quá lớn. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, chính Ngài đã khai sáng và thúc đẩy để dần ổn định. Đến ngày 24.04.2016, anh Fx Nguyễn Hữu Đức chính thức đảm nhận vai trò Ca trưởng, và nay Ca đoàn đã lấy lại được "phong độ".
 
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với Giáo Hội tôn vinh các thánh, bởi các Ngài đã tuyên xưng đức tin một cách mãnh liệt bằng chính đời sống của mình; đã đổ máu đào ra làm chứng cho Tin Mừng và cha cũng không quên xin cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho Ca đoàn nhân ngày mừng lễ bổn mạng, vì chính những lời ca tiếng hát của Ca đoàn cũng là những lời làm chứng cho đức tin.
 
Bài đọc thứ nhất, trích sách Khôn ngoan nói rằng linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và đau khổ sẽ không làm gì được các Ngài. Bài đọc thứ hai, trích sách Macabê quyển thứ hai "Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời". Cũng như Lời Chúa (Mt 10, 17-22). "Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát".
 
Cha giảng lễ nói về CTTĐVN, các Ngài chỉ là những con người bình thường, không tài giỏi, không học thức, nhưng học được rất nhiều ở trường đời. Chính trường đời đã dạy cho họ khôn ngoan của Thiên Chúa, chính trường đời đã thêm cho họ đức tin kiên vững để can đảm tuyên xưng bằng mọi giá cho dù đầu rơi máu đổ.
 
Áp dụng cho thực tế, giằng co nội tâm khiến con người đã có nguy cơ chạy trốn và bước qua thánh giá bằng đời sống ích kỷ, giận hờn, ghét ghen...cha quản xứ đưa ra nhiều giả thiết sống. Cha nói, hôm nay chúng ta giữ đạo đầu không có rơi, máu không có đổ nhưng cũng len lỏi vào đời sống nhiều điều bất trắc. Có những thánh giá trong cuộc sống như thử thách, bệnh tật...hoặc không được bình tâm vì những lời nói hành nói xấu. Tất cả chẳng là chi nếu chúng ta sống đúng với phẩm chất đạo đức của người con Chúa. Nhắc lại vấn đề "nói năng", cha giảng lễ ước mong những người cha, người mẹ những người lớn tuổi phải làm gương cho con cháu, cho những người trẻ thấy được việc "xì xầm" là những điều không hay, vì nó mà ơn Chúa trong ta không còn, vì nó mà làm tan vỡ đi sự hiệp nhất.
 
Ước gì ngọn lửa đức tin mà CTTĐVN đã thắp lên bằng cuộc sống của các Ngài bừng lên trong lòng mọi người. Ước gì máu thắm của các Ngài thấm vào mảnh đất Vinh Hương để làm nóng lên và hong ấm đời sống đạo của 4543 tâm hồn. Ước gì những nổ lực, bao hy sinh, những lời ca mà Ca đoàn CTTĐVN dâng lên đều giúp cộng đoàn và làm rạng Danh Thiên Chúa.
 
















BÀI HÁT HIỆP LỄ: Mùa gặt dâng tiến

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây