Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ đêm Giáng Sinh

Thứ sáu - 25/12/2020 04:41

Sau hoạt cảnh Giáng Sinh do đoàn Thanh Niên giáo xứ phụ trách với sự cộng tác của quí nữ tu, giáo lý viên, thiếu nhi và hội Hiền Mẫu giáo xứ, đoàn rước gồm thánh giá nến cao, các thiếu nhi trong vai diễn thiên thần, quí vị HĐGX, quí nữ tu, đoàn giúp lễ và thầy giúp xứ cùng cha chủ tế rước Chúa Hài Đồng tiến vào nhà thờ.  
 
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn ý thức được rằng mỗi người chúng ta đều có thể biến đổi để thăng tiến vì "dù cuộc sống chúng ta có bất toàn thế nào chăng nữa, Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta", như lời mời gọi từ mùa Vọng "hãy mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Ngài". Bằng tinh thần quảng đại phục vụ và cộng tác chân thành giữa các thành phần dân Chúa, "phụng vụ hôm nay bừng sáng lên tình yêu của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó chúng ta hãy xin Chúa đến để biến đổi mỗi người chúng ta trở nên ánh sáng chân lý của Ngài".
 
Chia sẻ sau Tin Mừng (Lc 2,1-14), cha Phaolô nhấn mạnh đến nỗ lực của mỗi người để, nhờ ơn Chúa giúp, biến đổi mình nên ki-tô-hữu đích thực. Quảng diễn từ Tin Mừng đêm nay, cha Phaolô nói về nhiệm vụ của các thiên thần của Chúa: "Mỗi vị một nhiệm vụ, có vị là sức mạnh, là loan báo, là phụng sự, bảo vệ… nhưng tất cả đều hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa". Từ đó, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ "hãy luôn cùng nhau cộng tác để xây dựng xứ đạo, xây dựng tình bác ái yêu thương để cùng nhau thăng tiến".
 
Trong mọi thành phần dân Chúa, không ai bị bỏ quên, nên cần nhiệt thành vun đắp và giữ gìn tình thương sẻ chia. Cha nhắc đến các bà mẹ công giáo hàng tuần âm thầm quét dọn trong và ngoài khuôn viên nhà thờ, ban xây dựng sửa chữa những hư hại tại mọi công trình thuộc giáo xứ... Có những công việc không tên của những người không danh vị đều nhằm mục đích xây dựng giáo xứ bằng tình yêu tha nhân, sự quí trọng cộng đoàn và tin yêu Giáo Hội. Tất cả đều mang giá trị của tình bác ái.
 

"Tuy nhiên, cha nói thêm, thiên thần cũng có vị sa ngã như Lucife, chúng ta cũng có những bất toàn đương nhiên", nên hãy biết tự biến đổi và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa không bao giờ chấp nhất tội lỗi chúng ta mà trái lại, Ngài đang kiên  nhẫn chờ đợi chúng ta. 

Cha kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy biết hợp tác cùng nhau trong tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho thế gian là chính Con Một của Ngài mà chúng ta mừng Sinh Nhật hôm nay.  
 
Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ và HĐGX trao quà khích lệ các giáo họ và giáo xóm về những công trình hang đá trong mùa Giáng Sinh này, được xây dựng nên từ sự cộng tác đắc lực của mọi thành phần dân Chúa.     

 

 














Tác giả bài viết: Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây