Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Mồng một tết Mậu Tuất, lễ cầu bình an cho Năm Mới

Thứ sáu - 16/02/2018 09:34
- Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi (Tv 65:12)
 
Sáng ngày 16.02.2018 - Xuân Mậu Tuất lại về trên quê hương, trên giáo xứ thân yêu. Hầu như tất cả mọi thành phần dân Chúa Vinh Hương, nam nữ tu sĩ về quê vui tết đều quy tụ về nhà thờ giáo xứ để hiệp dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế.

Cùng đồng tế với cha Phaolô có quý cha về quê hương: Cha Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD, Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD, Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD và cha Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF.

Mở đầu thánh lễ cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng chúc mừng nhau trong "cuộc giao duyên đất trời" khi đông qua xuân đến. Cha nói: "nhập lễ đã giới thiệu cho chúng ta một bài ca ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta thêm một tuổi mới, một hồng ân mới, đặc biệt Thiên Chúa luôn cho chúng ta được làm con cái của Ngài, tuôn đ muôn vàn hồng ân trên cuộc sống chúng ta để chúng ta luôn được sống trong tình yêu thương của Ngài".
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF nhấn mạnh đến việc "cần biết tín thác vào tình thương của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc sống, nhờ đó chúng ta mới có thể bước đi trong bình an và đón nhận được nhiều ân sủng Ngài sẽ tặng ban".

Cha mở đầu: "Giây phút đầu năm mới là giây phút linh thiêng trong ký ức của mỗi người, khi mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để chúc tuổi nhau". Dẫn bài đọc 1 hôm nay (St 1,14-18), cha giảng lễ mời gọi mọi người tín thác và Đấng tạo thành trời đất với bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngài là Đấng làm chủ cuộc đời và khiến cho mơ ước của chúng ta trở thành hiện thực. Những ước mơ, dự tính và hành động là của con người, nhưng để đạt được mục đích là do ơn Chúa, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'".

Thiên Chúa muốn chúng ta hãy tín thác vào Ngài, hãy thực thi bổn phận làm người đối với tha nhân và đối với chính mình, hãy xác tín rằng Ngài luôn ở cùng, luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. "Điều duy nhất và cũng là điều quan trọng nhất, là tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn các thứ khác, Ngài sẽ ban cho".

Cha kết thúc: "Ước chi sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết tín thác vào tình thương của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Nhờ đó chúng ta mới có thể bước đi trong bình an và đón nhận nhiều ân sủng mà Thiên Chúa sẽ tặng ban cho chúng ta".

Trước lời nguyện hiêp lễ, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX chúc tết cha quản xứ và cộng đoàn. Tiếp đến tâm tình đầu năm của cha quản xứ. Phần bốc Lộc Xuân để kết thúc thánh lễ mồng một tết Mậu Tuất 2018 tại giáo xứ Vinh Hương.

Sau lễ, trước Đài Mẹ, các bạn trẻ có đồng vũ bài ca đầu năm thay cho lời chúc bình an đến với mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Nguyện xin Chúa Xuân gìn giữ, và chúc phúc cho mỗi người, mỗi gia đình, và cả giáo xứ chúng ta một năm mới phúc lộc chan hoà, niềm vui thoả bao la, và luôn được hồn an xác mạnh, và công việc của Giáo xứ trong năm mới này đạt được như lòng sở nguyện! (lời dẫn lễ đầu năm)
 


















 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây