Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Toán 1, hiền mẫu Thanh Tân mừng lễ bổn mạng

Thứ tư - 27/08/2014 10:08

Sáng thứ 4 ngày 27.8.2014, tại nhà thờ Vinh Hương, cha Quản nhiệm Phaolô cử hành lễ nhớ thánh Monica, bổn mạng các  bà mẹ toán 1, giáo họ Thanh Tân. Thánh nữ cũng được mệnh danh là Nữ vương của các bà mẹ Công giáo. Sự nhẫn nại, kiên tâm của thánh nữ trong lời cầu nguyện là một chứng từ sống động về đời sống đức tin trong cương vị người mẹ.

Khởi đầu thánh lễ, 80 bà mẹ trong trang phục trắng ngần, tiến dâng 80 bông hồng tượng trưng cho lòng mến yêu và phó thác. Cha chủ tế cũng không quên chúc mừng các mẹ chị hôm nay mừng lễ bổn mạng, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho từng gia đình được luôn ấm êm, sống nhân từ, bác ái để lớn lên mỗi ngày theo gương thánh nhân.

Sau Tin Mừng, cha giảng lễ suy diễn qua tấm gương chịu đựng của ông Gióp. "Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn Ngài". Đời sống chứng tá, đức tin dũng mãnh, nhiều khi phải trả giá bằng nước mắt của thánh nữ, Thiên Chúa đã nhậm lời. Nhìn vào xã hội ngày nay, hình ảnh tương tự như gia đình Mônica không ít, con cái sống quá phóng khoáng, ngỗ nghịch; còn  người chồng "bạo hành" cũng chẳng thiếu. Cha đặt lại vấn đề, nếu gia đình của bà, của chị mà rơi vào trường hợp gia đình thánh Monica ngày ấy, thì chúng ta xử sự ra sao? Lời cầu nguyện là vũ khí sắc bén nhất để ta có cơ hội tiến đến với tình hiệp nhất, yêu thương mà Thiên Chúa hằng đợi chờ, ngài đúc kết bài giảng.

Qua thánh lễ hôm nay, chắc hẳn cộng đoàn, và đặc biệt các bà, các mẹ thuộc toán 1, giáo họ Thanh Tân sẽ ước mong được sự kiên trì trong lời cầu nguyện, dẫu biết rằng đời sống trong gia đình có lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Nhưng không vì thế mà đánh mất đức tin, mất niềm tin nơi Chúa.
 
Một số hình ảnh trong thánh lễ



Dâng bông đầu lễ



Bài đọc



Lời nguyện





Dâng lễ vật

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây