Giáo xứ Vinh Hương

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 1-2024

Thứ sáu - 02/02/2024 20:09
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 24 tháng 1-2024 tại Hội trường Phaolô VI
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 24 tháng 1-2024 tại Hội trường Phaolô VI


Khi một người tức giận, họ luôn nói rằng người khác mới là vấn đề. Họ không bao giờ có khả năng nhận ra những khuyết điểm, những thiếu sót của mình… Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải giải quyết: chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta đều mang nợ, vì thế chúng ta cần học cách tha thứ để được tha thứ. Con người sẽ không ở bên nhau được nếu không biết tha thứ, trong chừng mực có thể làm được. Chống lại giận dữ là lòng nhân từ, tấm lòng rộng mở, hiền lành và kiên nhẫn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 1-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện để những bệnh nhân mắc bệnh nan y và gia đình họ luôn có được sự giúp đỡ y tế và nhân bản có giá trị. Ý chỉ cầu nguyện #ClicktoPray. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 1-2024

Gần đến ngày các con lãnh nhận bí tích Thêm sức, cha xin đề nghị với các con: Các con đến với Chúa Giêsu, gặp Ngài rồi nói cho mọi người, được ở với Ngài thật tốt lành, vì Ngài yêu thương chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 1-2024.

Chỉ có tình yêu trở thành sự phục vụ nhưng không, chỉ có tình yêu Chúa Giêsu giảng dạy và sống, mới mang các tín hữu kitô ly tán đến gần nhau hơn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2024. Hiệp nhất Kitô hữu. #ChristianUnity

Mọi nỗ lực hướng tới sự Hiệp nhất Kitô hữu trọn vẹn phải được mời gọi đi theo con đường giống con đường của Thánh Phaolô, gạt bỏ vai trò trọng tâm các ý tưởng của chúng ta để đi tìm tiếng Chúa và dành cho Ngài sáng kiến và nơi chốn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2024

Dù cho thế giới này có tích lũy bao nhiêu của cải thì chúng ta biết một điều tuyệt đối: nó sẽ không vừa trong quan tài của chúng ta. Chúng ta không thể mang theo bất kỳ một đồ đạc nào! Nó cho thấy sự phi lý của thói hà tiện. Mối ràng buộc sở hữu mà chúng ta xây dựng bằng của cải chỉ có tính chất bề ngoài, vì chúng ta không phải là chủ nhân ông của thế giới. (…) Đây là điều làm mọi người cười về thói hà tiện: cuối cùng chúng ta phải giao thể xác và linh hồn cho Chúa và chúng ta phải bỏ lại tất cả. Vậy chúng ta phải quảng đại, quảng đại với với tất cả mọi người và quảng đại với những người cần đến chúng ta nhất. Tôi xin cám ơn anh chị em. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2024

Tích lũy của cải vật chất thôi chưa đủ để sống tốt, vì cuộc sống không phụ thuộc vào những gì chúng ta có (x. Lc 12,15). Cuộc sống phụ thuộc vào những mối quan hệ tốt đẹp: với Thiên Chúa, với người khác, cũng như với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2024

Chúa muốn chúng ta tham gia vào công cuộc Cứu Rỗi của Ngài, Ngài muốn chúng ta tích cực với Ngài, Ngài muốn chúng ta có trách nhiệm và là những người chủ động. Một tín hữu kitô không tích cực, không có trách nhiệm rao giảng Lời Chúa, không phải là nhân vật chính trong đức tin của mình thì không phải là người tín hữu kitô, hoặc như ngày xưa bà tôi nói, họ là kitô hữu kiểu “nước hoa hồng”. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2024

Đôi khi chúng ta để Lời Chúa lướt qua. Chúng ta nghe thấy nhưng chúng ta không lắng nghe; chúng ta lắng nghe nhưng không giữ; chúng ta giữ nhưng không để Lời Chúa kích động để được thay đổi. Chúng ta đừng điếc trước Lời Chúa! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2024

Chúng ta phải bảo vệ tình yêu, tình yêu của trái tim, tâm trí, thể xác, tình yêu thuần khiết trong việc hiến thân mình cho người khác. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 1-2024

Các môn đệ đi tìm Chúa Giêsu, rồi cùng đi với Ngài và ở lại với Ngài hôm đó. Sau đó, họ đi và thông báo. Tìm kiếm, ở lại, thông báo. Tôi có đang tìm kiếm Chúa Giêsu không? Tôi có ở lại trong Chúa Giêsu không? Tôi có đủ can đảm để loan báo Chúa Giêsu không? Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 1-2024

Chúa Giêsu nói rõ, điều làm nên chuyện tốt hay chuyện xấu, không phải tự chính món ăn, nhưng mối quan hệ của chúng ta với nó. Thức ăn là biểu hiện của một điều gì đó bên trong: một xu hướng cân bằng hoặc không cân bằng; khả năng tạ ơn hay kiêu ngạo đòi phần mình; đồng cảm của những người biết chia sẻ thức ăn với người túng thiếu hay ích kỷ của những người tích trữ mọi thứ cho họ. Cho tôi biết bạn ăn như thế nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn có tâm hồn như thế nào. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 1-2024

Nạn nhân dân sự của chiến tranh không phải là “thiệt hại hai bên”. Đó là những người nam, người nữ có họ tên đã thiệt mạng. Đó là những em bé trở thành trẻ mồ côi, bị tước đoạt tương lai; những người bị đói, khát, bị cắt xẻo. Đó là những người có họ tên đã thiệt mạng. Là những em bé mồ côi không có tương lai. Đó là những người phải chịu đói, khát, lạnh hoặc bị tàn tật vì sức mạnh của vũ khí. Nếu chúng ta có thể nhìn vào mắt các nạn nhân chiến tranh và nói lên những câu chuyện cá nhân của họ, chúng ta sẽ thấy chiến tranh thực sự là gì: một thảm kịch khôn lường, một vụ thảm sát không cần thiết, làm suy yếu phẩm giá của mỗi người trên trái đất này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 1-2024

Để nhớ lễ rửa tội của mình, chúng ta chào đón sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúng ta làm dấu thánh giá, dấu vết của ký ức ân sủng Thiên Chúa trong chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và mong muốn ở với chúng ta. Chúng ta cùng nhau làm dấu: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 1-2024

Tiếng của Chúa Cha trong Tin Mừng hôm nay: “Con là Con ta yêu dấu” (Mk, 1,11) mặc khải Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhắc lại phép rửa tội của chúng ta, phép rửa dìm chúng ta vào vòng tay vô hạn của Thiên Chúa, ban cho chúng ta sức mạnh tình yêu cứu rỗi của Ngài. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 1-2024

Nơi Chúa Giêsu Hài đồng chúng ta thấy Thiên Chúa làm người. Vì thế chúng ta nhìn vào Ngài, ngạc nhiên trước sự khiêm tốn của Ngài. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, đứng trước mặt Ngài, tôn thờ Ngài trong bí tích Thánh Thể: đây không phải là lãng phí thời gian, nhưng mang lại ý nghĩa cho thời gian. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2024

Các đạo sĩ phương Đông đi tìm Chúa và họ tìm thấy một Hài Nhi bằng xương bằng thịt. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2024

“Món quà của sự đa dạng trong Giáo hội”.

Đức Phanxicô mời gọi chúng ta đừng “sợ sự đa dạng của các đoàn sủng trong Giáo hội”. Đúng hơn, sống trong sự đa dạng này sẽ làm chúng ta vui và tiến tới trong hành trình đức tin qua đối thoại đại kết. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra ân sủng của các đặc sủng khác nhau trong các cộng đồng kitô giáo và các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội công giáo. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 1 năm 2024.Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của những đặc sủng khác nhau trong các cộng đồng kitô giáo và khám phá sự phong phú các truyền thống nghi thức khác nhau trong Giáo hội công giáo. Ý chỉ cầu nguyện #PrayerIntention. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 1-2024

Chúng ta giao phó năm mới cho Mẹ Thiên Chúa, dâng đời sống chúng ta cho Mẹ. Với tấm lòng dịu dàng, Mẹ mở ra với sự sống. Vì Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, thời điểm viên mãn của mọi thời đại. Ước mong năm nay chúng ta được tràn đầy niềm an ủi của Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Nguồn tin: www,phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây