Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương: Thánh lễ tạ ơn 70 năm hôn phối

Thứ năm - 30/04/2026 11:31
Giáo xứ Vinh Hương: Thánh lễ tạ ơn 70 năm hôn phối

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - THÁNH LỄ TẠ ƠN 70 NĂM HÔN PHỐI ÔNG BÀ CỐ: GB. MAI VĂN KIỂN & ANNA NGUYỄN THỊ MỸ

Trong dòng chảy của thời gian, có những điều rồi sẽ phôi pha, nhưng cũng có những tình yêu càng qua thử thách càng ngời sáng như kim cương. Với lòng tri ân sâu sắc dâng lên Thiên Chúa, vào lúc 17g00 Thứ Năm, ngày 30.04.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương long trọng hiệp thông Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 70 năm hôn phối của ông bà cố: GB. Mai Văn Kiển và Anna Nguyễn Thị Mỹ.
 
 

Thánh lễ do Cha Micae Hoàng Đô Đốc (MF), người con kết nghĩa của ông bà cố chủ tế, cùng sự hiện diện của 20 người con (dâu - rể), hơn 60 người cháu, khoảng 50 người chắt, cùng gia tộc và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Bảy mươi năm hôn phối trong một đời người, nhưng với ông bà cố GB. Mai Văn Kiển và Anna Nguyễn Thị Mỹ, đó còn là một trường ca về sự thủy chung. Ngược dòng thời gian về năm 1956, khi cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, hai ông bà đã trung thành nắm tay nhau tiến vào Nhà Chúa để lãnh nhận Bí tích Hôn phối do Linh mục Phêrô Phạm Trọng Điều cử hành. Đây là nghi thức khởi đầu của một giao ước tình yêu bền vững suốt bảy thập kỷ.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Micae nói về hành trình 70 năm đời sống gia đình là một chặng đường dài đầy sóng gió, nhưng cũng là minh chứng cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Qua ngần ấy năm, ông bà cố đã hy sinh, tận tụy nuôi dưỡng các thế hệ con cháu nên người. Hình ảnh đạo đức và tình yêu bền vững của ông bà cố luôn là tấm gương sáng, để lại những kỷ niệm thân thương và ý nghĩa trong lòng mỗi thành viên. Ngài mời gọi cộng đoàn trong Thánh lễ này cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì hành trình đã qua, và cầu xin Người tiếp tục ban cho ông bà sức khỏe và sự bình an.

 

Sau Tin Mừng, Cha chủ tế đề cao chữ hiếu trong truyền thống và đức tin. Đối với người Công giáo, thảo hiếu không chỉ là truyền thống mà còn là Điều răn thứ tư: Thảo kính cha mẹ. Đây là luật lệ thiêng liêng; ai thực hiện tốt sẽ tích lũy được “kho tàng” thiêng liêng, còn ai bất hiếu không chỉ lỗi đạo làm người mà còn mắc lỗi với Thiên Chúa. Sách Đức Huấn Ca đã khẳng định: “Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như thu được một kho tàng”.

Bài học từ mẫu gương Thánh Cả Giuse và ông bà cố. Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh Thánh Cả Giuse luôn âm thầm, tận tụy bảo vệ Thánh Gia. Ngay khi nhận mộng báo, Ngài lập tức trỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Maria lánh sang Ai Cập rồi lại trở về mà không một lời than vãn. Sự hy sinh quên mình của Thánh Giuse chính là tấm gương cho các bậc cha mẹ trong gia đình Công giáo. Ông bà cố cũng vậy, suốt 70 năm qua đã âm thầm nuôi dạy con cháu nên người. Ông bà đã để lại những bài học quý giá:

 
  • Sự gắn bó, đồng hành: Hình ảnh ông bà luôn đồng hành bên nhau, “đi đâu cũng có nhau”, là mẫu mực cho sự hiệp nhất trong hôn nhân.
  • Tình yêu thương không phân biệt: Ông bà yêu thương dâu rể, nội ngoại như nhau, không quản ngại đường sá xa xôi từ Đắk Mil đến các tỉnh thành để chia vui cùng con cháu.
  • Sự khiêm nhường và giáo dục gần gũi: Ông bà không dùng uy quyền để áp đặt, nhưng luôn gần gũi như những người bạn, luôn trò chuyện và lắng nghe con cháu. Sự giáo dục bằng sự gần gũi ấy chính là phương pháp hiệu quả nhất.
Dù giờ đây tuổi đã cao, sức đã yếu, ông bà cố vẫn tiếp tục đóng góp cho Giáo hội và gia đình bằng đời sống kinh nguyện mỗi ngày. Lòng đạo đức của ông bà là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ giữa một thế giới đầy biến động.

Kết thúc bài giảng, Cha giảng lễ ước mong hình ảnh đẹp của ông bà sẽ mãi là kỷ niệm quý giá, nhắc nhở mỗi người con cháu về tình yêu thương và sự hy sinh. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn lành và gìn giữ ông bà cố trong sự bình an của Người.

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha chủ tế đã công bố Phép lành Tòa Thánh từ Đức Thánh Cha. Ngay sau đó, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã trân trọng trao tận tay Phép lành này đến ông bà cố. 

Xin được tri ân sâu sắc dành cho ông GB. Mai Văn Kiển. Không chỉ là người cha, người ông mẫu mực trong gia đình, ông còn là một người tôi tớ nhiệt thành vì Nhà Chúa. Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương luôn trân trọng ghi nhớ giai đoạn ông dấn thân phục vụ trong Hội đồng Giáo xứ (HĐGX) suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp:
 
  • Nhiệm kỳ 1985 – 1989: Phó Chủ tịch
  • Nhiệm kỳ 1989 – 1993: Chủ tịch
Đây là những năm tháng giáo xứ còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng mến, ông đã cùng HĐGX lèo lái con thuyền giáo xứ, góp phần đặt những viên gạch nền móng cho sự phát triển của Vinh Hương ngày hôm nay.

“Xin chúc mừng ông bà cố ngày tạ ơn 70 năm hôn phối. Ước mong ngọn lửa tình yêu và đức tin từ ông bà, ngọn lửa đã được thắp lên từ Giáo xứ Nhượng Nghĩa 70 năm về trước, sẽ tiếp tục cháy sáng và lan tỏa đến các thế hệ trẻ trong Giáo xứ chúng ta.”

 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây