Giáo xứ Vinh Hương

Câu tweet của Đức Lêô tháng 4-2026

Chủ nhật - 03/05/2026 21:16
Câu tweet của Đức Lêô tháng 4-2026
Câu tweet của Đức Lêô tháng 4-2026
 

Ngay từ đầu triều, tôi đã nghĩ đến chuyến đi Châu Phi. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi thực hiện được để gặp và khích lệ dân Chúa; và cũng để nói lên thông điệp hòa bình vào thời điểm chiến tranh, luật pháp quốc tế bị vi phạm nghiêm trọng. Câu tweet của Đức Lêô ngày 29-4-2026 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần.

Chuyến đi Châu Phi của Giáo hoàng là cơ hội để người dân Châu Phi nói lên tiếng nói của mình, bày tỏ niềm vui được là dân Chúa, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, với phẩm giá cho mỗi người và cho tất cả. Tôi vui mừng vì đã mang đến cho giáo dân cơ hội này. Tôi tạ ơn Chúa cho những gì giáo dân đã tặng tôi, một kho tàng vô giá cho trái tim và sứ vụ của tôi. Câu tweet của Đức Lêô ngày 29 tháng 4-2026.

Có thể nói trong thời “kỹ thuật số chiến thắng”, hành động chính trị thực sự hướng tới lợi ích chung đòi hỏi chúng ta phải biết “loại suy”. Đó chính là liều thuốc giải độc thực sự cho kiểu chính trị ồn ào, chỉ toàn khẩu hiệu, không thể đáp ứng được những nhu cầu thực sự của con người. Câu tweet của Đức Lêô ngày 25 tháng 4-2026

Trong thế giới bị tổn thương vì bạo quyền, các dân tộc đang đói khát công lý. Chúng ta trân trọng những người tin vào hòa bình và dám thực hiện các chính sách đi ngược dòng, tập trung vào lợi ích chung, tin tưởng vào các tầm nhìn mới mẻ và một giao ước giáo dục trao cho giới trẻ không gian và tự tin. Câu tweet của Đức Lêô ngày 21 tháng 4-2026. Đức Lêô trong chuyến đi Guinê Xích đạo

Mỗi người đều vui mừng khi tận dụng khả năng giao tiếp của mình, khi nhận thức mình đang đóng góp cho lợi ích chung, khi được công nhận là người độc đáo và đáng giá trong cộng đồng, khi các cuộc gặp ngày càng gia tăng và mở rộng tâm hồn. Không có niềm vui thì không có đổi mới; không có đời sống nội tâm thì không có giải thoát; không có gặp gỡ thì không có chính trị; không có người khác thì không có công lý. Câu tweet của Đức Lêô ngày 18 tháng 4 trong chuyến đi Angola.

Với toàn thể nhân loại, châu Phi là nguồn vui và hy vọng, vì người trẻ và người nghèo vẫn còn mơ, vẫn còn hy vọng, họ không hài lòng với những gì đã tồn tại, họ muốn đứng dậy, họ chuẩn bị đảm nhận cam kết cá nhân, những trách nhiệm lớn lao. Khao khát vô hạn ở trong trái tim con người là nguyên tắc làm biến đổi xã hội sâu sắc hơn bất kỳ một chương trình chính trị hay văn hóa nào. Câu tweet của Đức Lêô ngày 18 tháng 4-2026

Tôi khuyến khích những ai đã chọn điều thiện, công lý, hòa bình, khoan dung, hòa giải. Và với hàng triệu người có thiện tâm, tôi khẩn cầu sự hoán cải của những ai chọn con đường đối nghịch, cản trở sự phát triển hài hòa và tình huynh đệ. Câu tweet của Đức Lêô ngày 18 tháng 4-2026

Đức Lêô đến Angola: “Các bạo chúa và những kẻ độc tài thân xác và tinh thần muốn làm tâm hồn chúng ta thụ động, năng lực trở nên u sầu, trì trệ, bị sai bảo và nô lệ cho quyền lực. Trong nỗi buồn, chúng ta thực sự bị phó mặc cho sợ hãi, trong hoang tưởng, chúng ta núp trong chủ nghĩa cuồng tín, phục tùng, tiếng ồn ào của truyền thông, ảo ảnh của tiền bạc, huyền thoại của bản sắc”. Câu tweet của Đức Lêô ngày ngày 18 tháng 4-2026

Tôi vô cùng biết ơn người dân Cameroun đã nồng nhiệt đón tiếp tôi, họ cho tôi những giây phút vui tươi và đức tin chúng tôi cùng trải qua. Xin anh chị em giữ mãi trong tim những giây phút quý báu này; ngay cả trong những khó khăn, chúng ta hãy tiếp tục dành chỗ cho Chúa Giêsu, để sự hiện diện của Ngài soi sáng và đổi mới chúng ta mỗi ngày. Câu tweet của Đức Lêô ngày 18 tháng 4-2026

Trong những lúc chúng ta cảm thấy như bị chìm sâu, bị các thế lực đối nghịch dìm xuống, khi mọi sự dường như tối tăm, khi chúng ta cảm thấy cô đơn và mong manh, Chúa Giêsu ở bên chúng ta, luôn luôn, mạnh mẽ hơn quyền năng của sự ác; trong mỗi cơn bão, Ngài đến và nhắc chúng ta: “Ta ở đây với con: con đừng sợ!” Đó là lý do vì sao chúng ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta không để bất kỳ cơn bão nào ngăn chận chúng ta, chúng ta dũng cảm và tin tưởng tiến về phía trước, luôn luôn. Câu tweet của Đức Lêô ngày 18 tháng 4-2026

Các cuộc chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá đã xé nát trái tim của Chúa. Nhưng trái tim của Chúa không ở với kẻ ác, với các bạo chúa, với người kiêu ngạo: trái tim của Chúa ở với người bé nhỏ và khiêm nhường, Ngài cùng đi với họ trong Nước của tình yêu và bình an. Nơi nào có tình yêu và phục vụ, Thiên Chúa có ở đó. Câu tweet của Đức Lêô ngày 14 tháng 4-2026

Chúng ta cần nhau, và chúng ta cần Chúa. Chúng ta nhận ra sự mong manh của mình để mở lòng ra với nhau, xin Chúa ban cho chúng ta điều mà không một quyền lực nào của con người có thể bảo đảm; sự hòa giải sâu sắc của các tâm hồn và, cùng với nó là một hòa bình đích thực. Câu tweet của Đức Lêô ngày 13 tháng 4-2026

Hôm nay, nhiều Giáo hội Đông phương cử hành Lễ Phục Sinh theo lịch Julian, tôi xin chúc bình an trong sự hiệp thông đức tin với Chúa Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt cho dân tộc Ukraine thân yêu. Ánh sáng của Chúa Kitô mang an ủi đến cho những trái tim đau buồn, củng cố hy vọng cho hòa bình. Tôi ước mong Cộng đồng quốc tế không nao núng trước thảm kịch của cuộc chiến này! Câu tweet của Đức Lêô ngày 12 tháng 4-2026

Đức tin không phải lúc nào cũng dễ. Đức tin không dễ với Tôma, và cũng không dễ với chúng ta. Đức tin cần được nuôi dưỡng và hỗ trợ. Đó là lý do vì sao vào “ngày thứ tám” là ngày chúa nhật, Giáo hội mời gọi chúng ta làm như các môn đệ đầu tiên: tụ họp nhau và cùng nhau cử hành Thánh Thể (Ga 20, 19-31). Câu tweet của Đức Lêô ngày 12 tháng 4-2026

Tối thứ bảy 11 tháng 4, Đức Lêô cầu nguyện trong Lễ Canh thức cầu cho hòa bình: “Xin anh chị em dừng lại! Đây là thời gian của hòa bình! Thế giới bị xé nát bởi các cuộc xung đột và căng thẳng, xin anh chị em nghĩ đến hòa bình, xin mỗi người hãy là tác nhân của một nhân loại hòa giải.” Câu tweet của Đức Lêô ngày 11 tháng 4-2026

Người cầu nguyện ý thức được giới hạn của mình, họ không giết người, không đe dọa ai bằng cái chết. Ngược lại, ai quay lưng với Thiên Chúa hằng sống, tự biến mình và quyền lực của mình thành thần tượng câm điếc, mù lòa (Tv 115, 4-8), họ hy sinh tất cả cho thần tượng này, đòi hỏi cả thế giới phải quỳ gối trước nó, chính người đó mới là nô lệ cho cái chết. Sùng bái ngẫu tượng bản thân và tiền bạc như thế là đã đủ! Đã đủ cho việc phô trương sức mạnh! Đã đủ với chiến tranh! Sức mạnh chân thật biểu lộ trong việc phục vụ sự sống. Câu tweet của Đức Lêô ngày 11 tháng 4-2026

Chiến tranh làm chia rẽ, hy vọng làm đoàn kết. Bạo quyền chà đạp, tình yêu nâng đỡ. Thờ ngẫu tượng làm mù lòa để không thấy Thiên Chúa hằng sống soi sáng. Chỉ cần một chút đức tin, một mẩu đức tin, để cùng nhau đối diện với lòng nhân ái, vĩnh cửu giờ phút bi kịch này của lịch sử. Câu tweet của Đức Lêô ngày 11 tháng 4-2026

Trong thời điểm này, một bạo lực vô lý và vô nhân đạo đang hoành hành không tên ở những nơi linh thiêng của Kitô giáo phương Đông, bị lời nguyền rủa của chiến tranh, của buôn bán tàn nhẫn, xem nhẹ mạng sống con người chỉ là sản phẩm đơn thuần của lợi ích riêng của họ. Nhưng không một lợi ích nào có thể biện minh cho mạng sống của những người yếu thế nhất, của trẻ em, của các gia đình; không một nguyên nhân nào có thể biện minh cho việc đổ máu vô tội. Câu tweet của Đức Lêô ngày 10 tháng 4-2026

Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đang chìm trong cảnh nghèo đói cùng cực, nhưng sự giàu có không cân xứng vẫn ở trong tay một số người. Tình trạng này bất công và buộc chúng ta phải đặt câu hỏi cũng như cam kết thay đổi bất công này. Nguồn gốc của bất bình đẳng không phải do thiếu hụt tài nguyên, nhưng là nhu cầu phải giải quyết các vấn đề – vốn có thể giải quyết được – liên quan đến việc phân phối công bằng, điều này phải được thực hiện với sự liêm chính và trung thực. Câu tweet của Đức Lêô ngày 10 tháng 4-2026.

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 28:8-15) nhắc chúng ta cần lựa chọn giữa hai câu chuyện: câu chuyện về các phụ nữ gặp Chúa Giêsu Phục Sinh (v. 9-11) và câu chuyện của những người lính canh bị các lãnh đạo Tòa Công luận mua chuộc (v. 11-14). Từ cùng sự kiện ngôi mộ trống, có hai cách giải thích: một là nguồn gốc của sự sống mới và vĩnh cửu, một là cái chết chắc chắn và cuối cùng. Câu tweet của Đức Lêô ngày 6 tháng 4-2026

Thường thường tin giả làm che khuất sự thật – như chúng ta vẫn nói ngày nay – khi lời nói dối, lời bóng gió, lời cáo buộc vô căn cứ che khuất sự thật. Nhưng khi đối diện với những trở ngại này, sự thật không bị che giấu; trái lại, sự thật đến với chúng ta, rực rỡ rạng rỡ, soi sáng cả những bóng tối sâu thẳm nhất. Câu tweet của Đức Lêô ngày 6 thường 4-2026

Với tấm lòng yêu mến đặc biệt, trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh, hôm nay chúng ta tưởng nhớ Giáo Hoàng Phanxicô, người đã hiến dâng đời mình cho Chúa vào ngày Thứ Hai Phục sinh năm ngoái. Câu tweet của Đức Lêô ngày 6 tháng 4-2026

Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy hình ảnh về Thiên Chúa trong chúng ta để chúng ta không thờ thần tượng, và không bị phạm thượng làm méo mó hình ảnh, nhưng Ngài còn thanh tẩy hình ảnh về nhân loại trong chúng ta. Vì chúng ta thường tự cho mình mạnh mẽ khi thống trị, chiến thắng khi tiêu diệt kẻ ngang hàng, vĩ đại khi được người khác kính sợ. Câu tweet của Đức Lêô ngày 2 tháng 4-2026

Là Thiên Chúa thật và là con người thật, Chúa Kitô đã cho chúng ta tấm gương về lòng tận hiến, phục vụ và yêu thương. Chúng ta cần tấm gương của Ngài để học cách yêu thương, không phải vì chúng ta không có khả năng nhưng để  giáo dục bản thân và giáo dục lẫn nhau về tình yêu đích thực. Học cách sống như Chúa Giêsu, Dấu ấn Thiên Chúa ghi khắc trong lịch sử thế giới, là nhiệm vụ của cả một đời. Câu tweet của Đức Lêô Thứ Năm Tuần Thánh 2 tháng 4-2026

Thánh giá là một phần của sứ mệnh. Sự ngự trị của chủ nghĩa đế quốc bị gián đoạn từ bên trong; bạo lực vốn là luật lệ cho đến nay đã bị vạch trần. Đấng Thiên sai nghèo khổ, bị giam cầm, bị áp bức lao vào bóng tối của cái chết, nhưng chính bằng cách này Ngài đã mang đến ánh sáng cho một tạo vật mới. Câu tweet của Đức Lêô ngày Thứ Năm Tuần Thánh 2-4-2026

Giáo Hội hiện diện ở nơi mà con cái Giáo Hội tuyên xưng và làm chứng cho Tin Mừng: tại nơi làm việc, trong xã hội dân sự và trong mọi mối quan hệ giữa con người, nơi mà qua các chọn lựa, họ thể hiện nét đẹp của đời sống Kitô giáo, nét đẹp này báo trước ngay tại đây và bây giờ công lý và hòa bình sẽ được hoàn thành trong Nước Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Lêô ngày 1 tháng 4-2026

Nguồn tin: www.phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây