Bài suy tư của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!
Sau khi công bố các Mối Phúc, Chúa Giêsu nói với những ai sống các Mối Phúc ấy rằng nhờ họ, mảnh đất không còn như cũ và thế gian không còn ở trong bóng tối nữa. “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14). Chính niềm vui đích thực đem lại hương vị cho cuộc sống và làm lộ ra ánh sáng điều trước đây chưa xuất hiện. Niềm vui này phát sinh từ một lối sống, từ cách thức sống trên đời và sống với nhau – một điều phải được ước ao và chọn lựa. Đó là sự sống tỏa sáng nơi Đức Giêsu, là hương vị mới mẻ trong các cử chỉ và lời nói của Người. Sau khi gặp Người, những gì xa lạ với sự tinh thần nghèo khó, sự hiền lành và trái tim đơn sơ, sự đói khát công chính – vốn là những điều khơi dậy lòng thương xót và bình an như những động lực biến đổi và hòa giải, đều trở nên nhạt nhẽo và mờ đục.
Ngôn sứ Isaia liệt kê những cử chỉ cụ thể giúp bẽ gãy sự bất công: chia cơm cho người đói, đưa những kẻ khốn cùng không nhà vào nhà mình, mặc áo cho người mình trần mà ta gặp, không quên những người thân cận và người trong gia đình (x. Is 58,7). Vị ngôn sứ nói: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ sớm được chữa lành” (c. 8). Một bên là ánh sáng, thứ ánh sáng không thể che giấu vì lớn như mặt trời xua tan bóng tối mỗi sớm mai; bên kia là một vết thương, trước đây bỏng rát nhưng giờ đây được chữa lành.
Thật đau đớn khi đánh mất hương vị và từ bỏ niềm vui; thế nhưng, ta lại có thể mang vết thương ấy trong lòng. Chúa Giêsu dường như cảnh báo người nghe đừng từ bỏ niềm vui. Người nói, muối mà nhạt đi thì “không còn dùng vào việc gì, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp” (Mt 5,13). Có biết bao người – có lẽ cả chúng ta nữa – cảm thấy mình bị bỏ đi, sai lỗi. Như thể ánh sáng của họ đã bị che khuất. Thế nhưng, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta một Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ chúng ta, một người Cha ôm lấy tên gọi và sự độc nhất của mỗi người. Mọi vết thương, dù sâu đến đâu, sẽ được chữa lành khi ta đón nhận lời của các Mối Phúc và trở lại bước đi trên con đường Tin Mừng.
Chính những cử chỉ mở ra với tha nhân và quan tâm đến họ sẽ thắp lại niềm vui. Dĩ nhiên, với sự đơn sơ, những cử chỉ ấy khiến chúng ta đi ngược dòng. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ trong sa mạc đến những con đường khác: khẳng định của mình, phô trương nó, có cả thế giới dưới chân. Nhưng Người đã từ chối những con đường khiến Người đánh mất hương vị đích thực – hương vị mà mỗi Chúa nhật chúng ta tìm được trong Bánh được bẻ ra: một đời sống hiến trao, một tình yêu không ồn ào.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để mình được nuôi dưỡng và được chiếu sáng nhờ sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Không cần phô trương, khi ấy chúng ta sẽ như một thành phố trên núi – không chỉ thấy được, mà còn hấp dẫn và hiếu khách: thành của Thiên Chúa, nơi mà tận đáy lòng, mọi người đều ước mong được ở và tìm thấy bình an. Giờ đây, chúng ta hướng nhìn và cầu nguyện cùng Đức Maria, là Cửa Trời, để Mẹ giúp chúng ta trở thành và luôn là môn đệ của Con Mẹ.
---
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc “cha Salvatore Valera Parra đã được tuyên phong chân phước vào hôm qua, tại Huércal-Overa, Tây Ban Nha. Ngài là một cha xứ hoàn toàn tận hiến cho dân Chúa, khiêm tốn và ân cần trong đức ái mục vụ.”
Tiếp đến, Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn và lo lắng về những cuộc tấn công gần đây chống lại nhiều cộng đoàn tại Nigeria, gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Ngài bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Và ngài hy vọng các nhà chức trách tiếp tục hành động cách cương quyết để bảo đảm an ninh và bảo vệ mạng sống của mọi công dân.
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay, lễ nhớ thánh Giuseppina Bakhita, Ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Ngài cảm ơn các nữ tu và tất cả những ai dấn thân chống lại và loại bỏ những hình thức nô lệ thời nay. Ngài cùng khẳng định với họ: hòa bình bắt đầu từ phẩm giá!
Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho người dân Bồ Đào Nha, Ma-rốc, Tây Ban Nha – đặc biệt là Grazalema ở Andalusia – và miền nam nước Ý – nhất là Niscemi ở Sicilia – những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở. Ngài khích lệ các cộng đoàn luôn hiệp nhất và liên đới, dưới sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói: “Những chiến lược dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự không mang lại tương lai cho nhân loại, lịch sử dạy chúng ta điều đó. Tương lai nằm ở sự tôn trọng và tình huynh đệ giữa các dân tộc.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các khách hành hương đến từ khắp nơi và ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn