GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 65 NĂM HÔN PHỐI ÔB CỐ ĐỖ BÁ LINH
Vào lúc 05 giờ 00 thứ 6 ngày mồng 4 Tết, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương, cha quê hương Phêrô Đỗ Cao Cương (SVD) đã chủ tế thánh lễ mừng kỷ niệm 65 năm ngày cưới của Ông cố Gioan Baotixita Đỗ Bá Linh và Bà cố Maria Nguyễn Thị Tạo cũng là thân sinh của Cha chủ tế hôm nay. Cùng đồng tế với ngài có Cha phó xứ Antôn Bùi Văn Minh, các Cha quê hương: Cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng, Cha Maria Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý, Cha Savio Nguyễn Cơ Thạch, Cha Felix Ngô Quang Hưng, Cha Giuse Nguyễn Thanh Hải, Cha Phaolô Nguyễn Văn Ý.
Theo như lời dẫn đầu lễ: Hôm nay, hoà chung với dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu xuân, cùng với Cộng đoàn Giáo xứ và toàn thể gia tộc của Ông bà cố Gioan Baotixita Đỗ Bá Linh và Maria Nguyễn Thị Tạo vui mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành hôn. Đây là chứng tá tuyệt vời về ân sủng của Bí tích Hôn phối, về ơn gọi sống đời hôn nhân- gia đình, về trách nhiệm sinh dưỡng, giáo dục con cái và về bổn phận làm con Chúa giữa lòng Giáo Hội.
65 năm - khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận sự phai nhạt của những ngày nồng ấm thuở ban đầu; nhưng cũng đủ để xác tín sâu xa về tình yêu và sự trung tín dành cho nhau.
65 năm - khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận những khác biệt phải chiến đấu để vượt qua; nhưng cũng đủ để nhận ra sự cao cả của tình nghĩa vợ chồng, hy sinh chính mình để đón nhận nhau và luôn hiệp nhất nên một.
65 năm – khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận bao nỗi đắng cay vất vả của cuộc sống mưu sinh; nhưng cũng đủ để cảm nhận tình nghĩa vợ chồng gắn bó, tận tuỵ cho nhau và cho con cái cháu chắt, bất chấp nhọc nhằn để lo cho gia đình ấm no đủ đầy.
Sau bài Tin Mừng Cha chủ tế Phêrô chia sẻ cùng với cộng đoàn:
Năm 2009, chúng con tổ chức Kim khánh hôn phối cho ông bà, năm 2019 chúng con tổ chức Ngọc Khánh hôn phối cho ông bà tại Dòng Ngôi Lời ở Nha Trang, dịp con kỷ niệm 25 năm khấn dòng. Năm nay chúng con xin được tổ chức 65 năm Hôn Phối cho ông bà (người ta hay gọi là Kim Cương hôn phối) cũng là dịp con kỷ niệm 20 năm linh mục và 30 năm khấn dòng.
Ông bà chúng con kỷ niệm 65 năm hôn phối hôm nay, sau khi Giáo xứ Vinh Hương được tách ra từ xứ Vinh An và thiết lập tại đây vào năm 1959, ông bà chúng con là những cặp đôi đầu tiên trong năm thành lập giáo xứ, được cha cố JB Hồ Sĩ Cai cử hành lễ hôn phối vào ngày 29/4/1959. Chắc chắn lúc đó ông bà không nghĩ sẽ có ngày kỷ niệm 65 năm hôm nay. Sau 65 năm ông bà được Chúa chúc lành cho hồng phúc hôn nhân gia đình, có được 9 người con, 6 trai 3 gái. Đi qua thời gian miêu duệ của ông bà để lại cho đến bây giờ tổng cộng cả ông bà là 64 thành viên (33 nam, 31 nữ, gồm có 17 con và dâu rể, 34 cháu và dâu rể và 11 chắt, trong số đó có 1 Linh mục và 1 Sơ).
Các bài đoc Lời Chúa hôm nay và dựa trên mẫu gương gia đình Thánh Gia để soi chiếu. Trong bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta quang cảnh Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, đây chỉ là một nhịp sống trong đời sống của Gia đình Thánh Gia. Khi nói đến gương mẫu của Thánh Gia, chúng ta học điều nhiều nhân đức trong đời sống gia đình.
Trước tiên, Thánh Gia rất hòa thuận khắng khít: Không có một khó khăn sóng gió nào có thể làm lung lạc tình nghĩa vợ chồng, mặc dầu họ gặp bao nhiêu trắc trở. Chỉ cần nói đến cuộc di cư gấp gáp qua Ai cập giữa đêm thâu, chỉ cần nhắc lại cuộc hồi hương trở về trong lo âu và đến định cư trong làng bé nhỏ Nagiarét hay là như biến cố lạc mất con mà chúng ta vừa nghe.
Họ rất trung tín: Vợ chồng lấy chữ tín làm đầu. Và chúng ta biết đối với Giuse không phải là dễ, khi nhìn thấy Đức Mẹ có dấu đã mang thai. Cần có một lệnh truyền bởi trời, mối hoài nghi mới chấm dứt trong sung sướng, khi biết mình được gọi để chia sẻ mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần. Và từ đó, cả hai tuân phục Thánh Ý Chúa, sẵn sàng hy sinh tất cả cho hạnh phúc của con mình cũng là con Thiên Chúa.
Họ sống khiêm tốn, nghèo nàn, theo khả năng, theo gia cảnh. Giuse là bác thợ mộc thì con nối nghề Cha cũng làm thợ mộc.
Gia đình Nagiarét là một gia đình hạnh phúc vì 2 lý do nữa sau đây: một là xét về tương quan nội bộ, vì trong gia đình ấy có trật tự và đâu có trật tự là ở đó có hòa bình hạnh phúc. Hai là vì trong gia đình ấy có Thiên Chúa hiện diện, mà đâu có Thiên Chúa hiện diện là ở đó có hạnh phúc, ở đó là Thiên đàng.
Như vậy để có được bình an và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân gia đình, mỗi thành viên trong gia đinh luôn phải tôn trọng và giữ gin trật tự tự nhiên và trật tự ân sủng nghĩa là giữ đời sống đạo hạnh. Có Đức Tin, có lòng đạo mới biết thương yêu nhau, nhường nhịn nhau. Chồng biết thương yêu vợ, vợ biết thương yêu chồng, con cái biết thương yêu nhau.
Suốt 65 năm qua ông bà chúng con đã sống trong trách nhiệm và bổn phận vợ chồng, cha mẹ và ông bà. Ông bà cố Linh đã sống khá nhiều nơi chốn, sinh ra từ ngoài Bắc, di cư cùng với mọi vào đây để lập nghiệp, sống 2 chế độ và nhiều thời cuộc thăng trầm, đi qua biết bao nhiêu khó khăn, Nhưng ông bà luôn ý thức trách nhiệm làm vợ chồng và bổn phận làm cha mẹ trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Đại gia đình ông bà cố cũng sống bình thường như bao gia đình khác trong xứ đạo, nuôi dạy con cái sống tốt đời đẹp đạo và phục vụ cộng đồng trong bổn phận của mình.
Khi nói đến kiên trì nhẫn nại, ông bà đã sống chung với nhau suốt 65 năm qua, thì có lẽ chúng ta không cần nói nhiều về sự chung thủy, kiên trì nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và rất nhiều lần tha thứ cho nhau lúc thịnh vượng cũng như luc gian nan, lúc bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh như lời dạy của thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay dạy về nhân đức của các vợ chồng.
Nói đến chịu đựng lẫn nhau thì có lẽ ai trong chúng ta cũng ý thức việc này. Ngày hôm nay các cặp đôi khi không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng nhau nên đã không chung tình và trọn vẹn được trong cam kết hôn nhân. Để chịu dựng được lẫn nhau, không phải dựa trên kỹ năng, kiến thức, thành đạt hay tài năng gì, mà có lẽ là ý thức được sự lệ thuộc vào nhau, ý thức được rằng ai cũng thiếu sót và khiếm khuyết để dựa vào nhau, đón nhận nhau là chấp nhận ngay cả những điểm xấu và giới hạn của nhau “Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời”
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ông bà cố và mọi bậc cha mẹ biết noi gương thánh Giuse và Mẹ Maria trong việc sống bổn phận trách nhiệm vợ chồng và luôn ý thức có Chúa đồng hành trong mọi hoàn cảnh.












