Giáo xứ Vinh Hương

Lễ giỗ lần thứ 14 Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực

Thứ tư - 24/09/2025 03:55
Lễ giỗ lần thứ 14 Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực

 

BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: THÁNH LỄ GIỖ ĐỨC CHA GIUSE TRỊNH CHÍNH TRỰC – TỔ PHỤ GIÁO LÝ GIÁO PHẬN

Sáng ngày 23/9/2025, trong tâm tình hiếu kính và tri ân, Ban Giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột đã long trọng tổ chức Thánh lễ giỗ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực – vị Giám mục chính tòa thứ hai của giáo phận, cũng là Tổ Phụ của Ban Giáo lý giáo phận.
 


 Từ lúc 8g00, hơn 230 giáo lý viên, trong đó có hơn 200 giáo lý viên Nòng Cốt đến từ 8 giáo hạt, đã quy tụ tại phần mộ Đức Cha để dâng hương, kính viếng và tưởng nhớ công ơn của ngài – người đã khai sinh và nuôi dưỡng Ban Giáo lý từ năm 1992 đến nay. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Ban Giáo lý đức tin giáo hạt Buôn Hô, thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Cha Tổ Phụ.
 


 Đúng 8g30, Thánh lễ giỗ được cử hành trọng thể tại nhà thờ Tòa Giám Mục do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục giáo phận chủ sự. Đồng tế có cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, cha nguyên Tổng Đại Diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, cha tân Trưởng Ban Giáo lý đức tin Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm, cùng quý cha Ban Giáo lý và các cha Trưởng – Phó Ban giáo lý các giáo hạt. Hiện diện còn có quý tu sĩ, tập sinh, thầy giúp Tòa Giám mục, Trung Tâm Mục Vụ cùng đông đảo giáo lý viên.
 


 Trong phần mở đầu, Đức Cha chủ tế nhấn mạnh: “Tình yêu đáp đền tình yêu – Ân tình đền đáp ân tình. Dù mưa bão, anh chị em giáo lý viên vẫn quy tụ đông đủ để tưởng nhớ Đức Cha Giuse – vị Tổ phụ khả kính. Chính tình yêu đã gắn kết chúng ta hôm nay để hiệp thông, cầu nguyện và lãnh nhận hồng ân Thánh Thể.”
 


 Bài giảng lễ do cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, nguyên Tổng Đại Diện, chia sẻ: Ngài gợi lại hình ảnh Đức Cha Giuse một mục tử nhiệt thành, luôn quan tâm đào tạo linh mục và giáo dân, đặc biệt là các giáo lý viên. Ngài được gọi là “Giám mục thích đất” vì luôn tìm cách mở mang cơ sở cho giáo phận, giáo xứ và hội dòng; đồng thời là “người trồng người”, kiên trì đào tạo và tổ chức các lớp giáo lý viên, để hôm nay giáo phận có hơn 5.325 giáo lý viên, trong đó gần 500 giáo lý viên Nòng Cốt.
 


 Cuối Thánh lễ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm – tân Trưởng Ban Giáo lý, đã thay lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông trong ngày giỗ này.
 


 Sau Thánh lễ, giáo lý viên đã có buổi gặp gỡ và lắng nghe huấn từ của Đức Cha giáo phận với chủ đề: “Giáo lý viên hiệp hành”. Ngài nhấn mạnh: Giáo lý viên không chỉ là thầy dạy nhưng còn là ngôn sứ, chứng nhân và nhất là nhà truyền giáo. Muốn chu toàn sứ vụ, giáo lý viên cần sống hiệp hành: hiệp hành với phụ huynh, với cha xứ, với cộng đoàn, và nhất là hiệp hành với chính các em giáo lý sinh trong sự gần gũi, yêu thương nhưng vẫn chuẩn mực.
 


 Buổi chiều, các giáo lý viên chia nhóm thảo luận theo 8 giáo hạt về các đề tài hiệp hành, tập trung vào vai trò của đối thoại trong Giáo Hội hôm nay. Các bản đúc kết được cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Văn Thái lắng nghe và bổ sung, nhấn mạnh rằng: “Giáo lý viên không phải là một nghề, nhưng là một sứ mạng; không chỉ dạy bằng lời, mà bằng chính đời sống và chứng tá đức tin.”
 

Ngày giỗ Đức Cha Giuse khép lại trong bầu khí tri ân và hiệp thông sâu xa. Ước mong ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu giáo lý mà Đức Cha Tổ Phụ đã khơi dậy, sẽ tiếp tục được các thế hệ giáo lý viên duy trì và lan tỏa, để hạt giống Tin Mừng sinh nhiều hoa trái trong lòng Dân Chúa tại Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu.
 

 

 

 

 

Hình ảnh                                                  
 Tiến Hùng
https://gpbanmethuot.net/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây