Giáo xứ Vinh Hươnghttps://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Chủ nhật - 18/10/2026 22:45
HỘI GIA TRƯỞNG GIÁO HỌ THANH TÂN MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Vào lúc 5 giờ sáng thứ Hai, ngày 19.10.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính Thánh Luca – Tác giả sách Tin Mừng, bổn mạng Hội Gia trưởng Giáo họ Thanh Tân, với sự hiệp thông của quý Sơ và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Theo lịch phụng vụ, lễ kính Thánh Luca được cử hành vào ngày 18.10 hằng năm. Tuy nhiên, do ngày lễ năm nay trùng với Chúa nhật, Hội Gia trưởng Giáo họ Thanh Tân tổ chức mừng bổn mạng vào sáng ngày 19.10.
Mở đầu Thánh lễ, vị đại diện Hội Gia trưởng đọc lời dẫn, giúp cộng đoàn hướng lòng về ý nghĩa ngày lễ và dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Tiếp đó, đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Sau đó, cha Quản xứ cùng đại diện Hội Gia trưởng tiến lên dâng hương trước tượng Thánh Luca, bổn mạng của Hội. Nghi thức diễn tả lòng yêu mến Thánh bổn mạng, đồng thời thể hiện ước nguyện noi gương ngài, nhiệt thành đón nhận và loan báo Tin Mừng trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng xây dựng gia đình.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Quản xứ thay mặt cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Hương gửi lời chúc mừng đến Hội Gia trưởng Giáo họ Thanh Tân nhân ngày mừng bổn mạng. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin ơn bình an, tưởng nhớ và cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời; đồng thời xin Chúa nâng đỡ các gia trưởng trong đời sống hôn nhân và gia đình, để mỗi ngày sống luôn bình an và đẹp lòng Chúa.
Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn lại cuộc đời Thánh Luca qua hai tâm tình chủ đạo: đón nhận và trao đi.
Thánh Luca đã đón nhận Tin Mừng, cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, rồi dùng ngòi bút và chính cuộc đời mình để giới thiệu Chúa cho mọi người. Noi gương thánh nhân, người gia trưởng cũng được mời gọi sống hai tâm tình ấy trong đời sống gia đình.
Trước hết là đón nhận. Người chồng, người cha cần đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, để Lời Chúa hướng dẫn đời mình. Điều ấy được thể hiện qua việc biết lắng nghe, quan tâm đến vợ con và sẵn sàng sửa đổi bản thân.
Gia đình không cần một người cha hoàn hảo, nhưng cần một người cha biết lắng nghe, mở lòng và hiện diện khi vợ con cần đến. Đừng để con cái sợ hãi, không dám tâm sự với cha; trái lại, hãy trở thành chỗ dựa để các em luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự đón nhận.
Thứ đến là trao đi. Người gia trưởng được mời gọi trao cho gia đình tình yêu thương, sự chăm sóc và tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ thể hiện qua những việc lớn lao, mà còn được vun đắp từ những điều nhỏ bé hằng ngày: cách cư xử, việc giữ lời hứa và gương sáng dành cho con cái.
Lo cho vợ con cơm ăn áo mặc là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Người cha còn cần dành thời gian cho gia đình, biết tha thứ và cầu nguyện cho vợ con. Đức tin không chỉ được trao truyền qua lời dạy bảo, mà còn qua chính đời sống của cha mẹ.
Một bữa cơm quây quần, một giờ kinh chung hay một lời hỏi han chân thành đều có thể trở thành những điều quý giá đối với gia đình. Bởi gia đình không chỉ cần bàn cơm ấm áp, mà còn cần bàn tiệc đức tin, nơi mọi người cùng quy tụ bên Chúa. Di sản quý giá nhất để lại cho con cái không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là đức tin, lòng biết ơn và tình yêu thương.
Hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, nhưng được vun đắp mỗi ngày bằng sự quan tâm, lòng nhẫn nại và những nỗ lực đổi thay của từng người.
Kết thúc bài giảng, cha Quản xứ mong mỗi người gia trưởng biết yêu thương, tôn trọng vợ con, gần gũi với con cái và luôn hướng gia đình về Chúa. Ngài nhấn mạnh: “Khi Chúa là trung tâm và mọi người biết yêu thương nhau, gia đình sẽ có bình an và hạnh phúc.” Đồng thời, ngài cầu xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi người, để từng gia đình luôn là mái ấm yêu thương, nơi mọi thành viên được đón nhận và tìm thấy bình an.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tri ân. Cộng đoàn ra về với lời mời gọi sống đức tin trưởng thành hơn, noi gương Thánh Luca, nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và trách nhiệm, góp phần xây dựng gia đình hiệp nhất và cộng đoàn bình an.