Cầu Nguyện Taizé tại đất thánh Giáo xứ Vinh Hương của Giới trẻ Giáo hạt Đăk Mil
Chủ đề: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Chương trình cầu nguyện đã diễn ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 31.5.2025 tại đất thánh Giáo xứ Vinh Hương với gần 400 bạn trẻ thuộc 12 Giáo xứ, Giáo họ biệt lập thuộc Giáo hạt Đăk Mil.
Giới trẻ Giáo xứ Vinh Hương thân ái chào các bạn trẻ đến từ các Giáo xứ bạn trong Giáo hạt Đăkmil.
Trong niềm vui hiệp thông và tinh thần sống đạo trẻ trung, Giáo xứ Vinh Hương chúng ta thật hân hoan và vinh dự được chào đón tất cả các bạn trẻ về nơi đây để cùng nhau bước vào hành trình tĩnh tâm – một cơ hội quý báu để lắng đọng tâm hồn, gặp gỡ Chúa, và nối kết tình huynh đệ trong đại gia đình Giáo hội. Sự hiện diện của các bạn chính là món quà quý giá, là dấu chỉ của một thế hệ trẻ đang khao khát sống đức tin cách sâu sắc và chân thành giữa thế giới hôm nay. Mong rằng những giờ phút tĩnh lặng, những chia sẻ chân tình và cả những niềm vui huynh đệ trong ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu cho một hành trình mới: hành trình trở về với Chúa, với chính mình và với nhau.
Giới trẻ hiện diện nơi đất thánh, là nơi an nghỉ của các bậc tiền bối, những người thân yêu của Giáo xứ. Trước hết, xin được ghi ơn quý Cha tiền nhiệm, đặc biệt là Cha cố Phaolô, người Cha đáng kính của chúng con. Chính nhờ quý Cha mà Giáo xứ chúng con có được như ngày hôm nay.
Chúng con không quên tri ân đến những người quá cố đang an nghỉ nơi đây, là những chức việc, là những ân nhân, thân nhân, là những người con của Giáo xứ, đã hy sinh để Giáo xứ lớn mạnh, đặt biệt là Giới trẻ của Giáo xứ.
Các bạn trẻ thân mến!
Giữa những tất bật, bon chen và đôi khi cả lạc lõng trong cuộc sống hôm nay, lòng người trẻ như chúng ta luôn chất chứa những khát khao được lắng nghe, được yêu thương, được chữa lành. Nhưng trong một thế giới đầy tiếng ồn dư luận và áp lực, chúng ta lại ít có cơ hội thật sự dừng lại – để lắng nghe nhịp đập trái tim của Thiên Chúa và trái tim của chính mình. Cuộc sống hôm nay khiến chúng ta chạy thật nhanh – chạy theo thành công, chạy khỏi thất bại, chạy vì sợ bị bỏ lại phía sau. Trong cuộc chạy ấy, có khi trái tim ta chai cứng lại. Mệt mỏi. Tổn thương. Mất cảm thức yêu thương…
Chúa mời gọi bạn dừng lại. Dừng lại để lắng nghe tiếng con tim Người đang đập vì bạn. Dừng lại để đến gần Thánh Tâm bị đâm thâu – nơi máu và nước chảy ra vì tình yêu dành cho chúng ta là những người yếu đuối và tội lỗi. Nhưng! Đừng sợ! Hãy đến! Không phải bằng sự hoàn hảo, nhưng bằng chính vết thương và khát khao trong tim của chính bạn.
Bên hình ảnh Thánh Tâm bị đâm thâu, chúng ta được mời gọi đến gần trái tim Chúa Giêsu – nơi luôn mở rộng để đón nhận từng người chúng ta. Chúng ta hãy để tâm hồn mình lắng xuống, nhẹ nhàng bước vào giờ cầu nguyện – như một cuộc gặp gỡ riêng tư giữa mình và Đấng yêu thương vô điều kiện.
Xin Chúa giúp ta can đảm mở lòng, để trái tim Người chữa lành và làm mới trái tim của chúng ta.
Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển về mọi phương diện đó là thế mạnh, là cơ hội tốt để giúp con người thăng tiến và có điều kiện sống tốt hơn, dễ tiếp cận học hỏi giao lưu với nhau hơn qua các phương tiện truyền thông hiện đại và đa dạng, bên cạnh những điểm mạnh đó cũng kéo theo vô vàn thử thách đó là lối sống quá thực dụng, vô cảm, dửng dưng, hưởng thụ, xa rời với những mầu nhiệm thánh thiêng, hậu quả là người ta dễ dàng làm điều xấu và vô tư bỏ qua điều tốt. Nguy hại hơn đó là người ta mất định hướng trong những chọn lựa của cuộc sống, do đó dễ lầm đường lạc lối mất niềm tin vào cuộc sống và vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa, những người trẻ chúng con hôm nay thích được đề cao, được tôn vinh, thích những cuộc vui mau qua, và thích hưởng lợi lộc an nhàn… chúng con sợ phải vất vả khổ cực, sợ gánh trách nhiệm với tập thể và với gia đình. Xin cho chúng con luôn tìm biết và vâng nghe theo thánh ý Chúa, để sống khiêm nhường, trung thực thẳng ngay, biết hy sinh những cuộc vui để nhiệt tình đóng góp sức mình cho Hội đoàn, cho Giáo xứ thân yêu. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những con người có ích cho tha nhân như lòng Chúa mong ước.
Giới Trẻ quy tụ nơi đây để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện, cùng nhau nhìn lên Thánh Tâm Chúa, bước theo và học hỏi với Chúa, vì Ngài là Chúa, là Thầy và là bạn của chúng ta.
“Lạy Chúa, thế giới này đầy những cạm bẫy. Con bị kéo vào hàng trăm mối lo. Nhưng mỗi lần về với Thánh Tâm Chúa, con lại thấy bình an. Ở đây, con được yêu, không vì giỏi giang – mà vì con là chính con.”
“Lạy Chúa, có những lúc con bị tổn thương, con chọn khép lại. Nhưng trái tim Chúa – dù bị đâm thâu – vẫn mở ra. Dạy con đừng sợ yêu, dù phải đau đớn.”
“Lạy Chúa, xin giúp con trở nên người trẻ biết yêu bằng trái tim thật – dẫu mong manh, dẫu vụng về – nhưng thật lòng và chân thành.”
Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại chọn yêu con người bằng cách chịu đau đớn đến như vậy không?
Trái Tim của Người không được bảo vệ bằng thép, không khoác lớp vỏ kiêu hãnh…Nhưng là trái tim trần trụi, bị đâm thâu, bị rướm máu… để bạn biết rằng: Bạn không bao giờ cô đơn. Dù bạn thất vọng, thất bại, thậm chí phản bội, thì Người vẫn chọn yêu bạn.
Trong thời đại hôm nay – khi con người dễ khép mình, dễ nghi ngờ yêu thương… thì Thánh Tâm Chúa vẫn đập – một cách thầm lặng, nhưng mãnh liệt. Trái tim đó vẫn tiếp tục đập – không theo nhịp sinh học, mà theo nhịp yêu thương. Yêu không mỏi mệt. Yêu không điều kiện.
Trong thế giới hôm nay – nơi tình yêu dễ vỡ, lòng người dễ đổi thay – Thánh Tâm Chúa vẫn là nơi chắc chắn để ta nương tựa, chữa lành và bắt đầu lại.
Ước gì chúng ta luôn biết sám hối quay trở về với nguồn mạch tình yêu, nơi Thánh Tâm của Đấng đã yêu và hiến mình vì Giáo Hội, để tiến trình hiệp hành của Giáo Hội thu được nhiều hoa trái như lòng Chúa ước mong.
Nhìn lên Thánh Tâm Chúa – nơi tình yêu không bao giờ cạn – cũng là lúc trái tim mình khẽ nhói lên với những điều chưa trọn vẹn: những tổn thương chưa nói thành lời, những ước mơ chưa dám trao gửi, những lỗi lầm khiến ta âm thầm ray rứt... Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện mà bạn đang cất giữ trong lòng. Hãy để Thánh Tâm Chúa lắng nghe bạn – như một người Cha, một người bạn, một người yêu dấu…
- Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con đang sống trong một thế giới đầy những tình yêu hời hợt – yêu vì lợi ích, yêu để lấp đầy trống rỗng. Nhưng nơi trái tim Chúa, con tìm thấy một tình yêu khác: âm thầm, trung tín và không đòi hỏi điều kiện. Xin cho con học yêu như Chúa – dám yêu mà không sợ bị từ chối, dám sống chân thành giữa một thế giới đầy che giấu. Xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa – dịu dàng mà mạnh mẽ, khiêm nhường mà bền vững.
- Lạy Chúa, Trong lòng con có những vết thương con chưa bao giờ nói ra. Có những ký ức con cố quên, có những người con chưa thể tha thứ – cả chính bản thân mình. Nhưng Thánh Tâm Chúa – bị đâm thâu – không phải là trái tim hoàn hảo không đau, mà là trái tim biết đau vì yêu. Xin trái tim đầy xót thương của Chúa chạm vào những nơi đau đớn nhất trong con, Và bắt đầu hành trình chữa lành con bằng sự dịu dàng của Chúa.
- Lạy Chúa Giêsu, Con đang ở ngã ba đường – không biết phải chọn gì, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là giả, đâu là thật. Có quá nhiều tiếng gọi, quá nhiều hướng đi… và trái tim con đang quá mỏi mệt. Nhưng nơi Thánh Tâm Chúa, con thấy được ánh sáng – dù nhỏ, nhưng đủ dẫn đường. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa – không trong ồn ào, mà trong thinh lặng. Xin cho con đủ can đảm để bước theo tiếng gọi của Tình Yêu, dẫu con chưa thấy hết con đường.
- Lạy Chúa, có những lúc con tự nhủ: “Đừng tin ai nữa.” Có những lúc con lạnh nhạt với chính mình, vì nghĩ rằng con không còn giá trị. Nhưng Thánh Tâm Chúa vẫn đập – vì con. Xin mở trái tim con ra – để biết đón nhận, để dám tin người khác, để dám tha thứ cho chính mình. Cho con một trái tim biết khóc khi người khác đau, biết vui khi người khác được chúc lành, biết hy vọng khi mọi sự tưởng chừng như sụp đổ.
Lạy Thiên Chúa xin Ngài mãi là Cha là Thầy và là bạn đồng hành của chúng con để mãi yêu thương hướng dẫn và đồng hành với chúng con giúp chúng con biết tìm đến với Ngài là nguồn vui là nơi nghỉ ngơi an bình thực sự trong mỗi ngày sống của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen
Cầu chúc các bạn ra về với một trái tim nhẹ hơn, sâu lắng hơn – một trái tim biết yêu như Chúa đã yêu.
Xin Thánh Tâm Chúa đồng hành cùng bạn – trong những vui buồn thường ngày – và giúp bạn trở nên dấu chỉ tình yêu giữa đời.




BTT Gx Vinh Hương