Đức Thánh Cha: Hãy xây dựng những “ngôi nhà hòa bình”
Hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến 11/9/2026 tại Học viện Seraphicum ở Roma, do tổ chức Pax Christi International tổ chức, quy tụ các nhà thần học, các nhà lãnh đạo mục vụ, những người kiến tạo hòa bình, các nhà giáo dục, các chuyên gia và những người mong muốn tìm hiểu cách thức đưa tinh thần bất bạo động theo Tin Mừng vào trọng tâm đời sống và giáo huấn Công giáo.
Một nền văn hóa hòa bình bén rễ trong Tin Mừng
Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và được đọc tại lễ khai mạc, Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham dự “tiếp tục sứ mạng thúc đẩy trên thế giới một nền văn hóa hòa bình, công lý và hòa giải, bén rễ trong Tin Mừng và được làm chứng bằng đời sống”, để từ đó “trở thành những người xây dựng ‘ngôi nhà hòa bình’, nơi người ta học cách hóa giải sự thù địch thông qua đối thoại, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng”. Ngài phó thác những ngày suy tư và thảo luận cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
Giáo hội “mang đến một khuôn khổ phòng vệ thực sự bảo vệ phẩm giá con người thay vì phá hủy nền tảng của sự sống”
Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, nhấn mạnh sự cần thiết của “một mô hình mới”, sự tư duy lại một cách căn bản về cách Giáo hội nhìn nhận hòa bình và quyền tự vệ chính đáng. Theo ngài, bất bạo động không nên bị xem là sự thụ động hay thoái thác trách nhiệm bảo vệ người dân, mà đúng hơn là một phương thức ứng phó hiệu quả trước bạo lực trong một thế giới ngày càng bị bao trùm bởi xung đột vũ trang và các công nghệ quân sự mới. Ngài khẳng định rằng Giáo hội “mang đến một khuôn khổ phòng vệ thực sự bảo vệ phẩm giá con người thay vì phá hủy nền tảng của sự sống”.
Ngài nói thêm: “Hoạt động tự vệ đích thực phải sử dụng các phương thức không vũ trang và mang lại hiệu quả giải trừ vũ khí”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô - vào ngày ngài được bầu chọn - về một “nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải giới”.
Từ kinh nghiệm đau thương của Myanmar, Đức Hồng y Bo nhấn mạnh rằng bất bạo động đòi hỏi lòng can đảm lớn lao và kết luận: “Một nền hòa bình không vũ trang trong xã hội là điều không thể nếu không có một nền hòa bình có sức giải trừ vũ khí trong tâm hồn”.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn