Giáo xứ Vinh Hương

Clips: Những châm ngôn hay trong cuộc sống (2)

Thứ sáu - 06/07/2012 18:57

Châm ngôn hay

Châm ngôn hay

Clips: Những châm ngôn hay trong cuộc sống (2)



Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi, vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách gì cả.

Hãy suy nghĩ những gì bạn nói, nhưng đừng bao giờ nói những gì bạn nghĩ.

Tức giận là cơn lốc xóa đi mọi sự thông minh.

Thật hạnh phúc cho nhưng ai biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi.

Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả.
 


 

Bạn hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự, là khi họ không ở bên cạnh bạn, nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm ấy.

Đừng sử dụng thời gian và ngôn từ một cách bất cẩn, vì cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

Khi một người sống hết mình vì người khác thì cũng đồng nghĩa với việc người đó quên đi chính bản thân mình.

Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu và yêu bạn; người đó luôn ở bên ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.

Hãy lắng nghe lòng tốt của mình mách bảo, và can đảm hành động theo tiếng gọi của con tim.

Âm nhạc: Secret Garden – Passacaglia
Thực hiện: Têrêsa Ngọc Nga

Nguồn tin: www.gxdaminh.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây