Chúa tối cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt lành. Vâng, Chúa tốt lành và rất đáng ngợi khen.
Con đắm chìm trong vũng lầy tội nhơ, Chúa cất nhắc và cho gọi tên đấng đã tác tạo đất trời.
Không chỉ riêng con, vạn vật cùng với sinh linh đáng được gọi tên Ngài.
Để rồi:
Sống yêu thương giữa muôn nghìn thù hận
Sống quên mình, phục vụ chốn trần gian
Sống sáng danh Thiên Chúa ở Thiên đàng
Sống đem lại bình an nơi hạ giới.
Mọi công trình ngài sáng tạo, hãy làm tôn vinh Thiên Chúa,
Sáng danh Cha Mặt Trời cao ca ngợi
Sáng danh Cha Mây Gió vội xoay vần
Sáng danh Cha Ánh Lửa dần chiếu tỏa
Sáng danh Cha Không Khí thuở đất trời
……….
Ngợi ca Thiên Chúa hỡi muôn loài, hỡi con người.
Cùng cất tiếng ngợi khen:
Trường Ca Sáng Danh Thiên Chúa
Sáng tác: Viết Chung
Thể hiện: Ca đoàn CTTĐ/VN
Tác giả bài viết: Caohuong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn