Đoàn chiên nhỏ bé kia ơi!
Anh em đừng sợ cuộc đời dối gian
Vì Cha đã hứa tiên vàn
Nước Trời Ngài sẵn trao ban các người
Bán đi tài sản của ngươi
Để mà bố thí cho người đói ăn
Giúp liên những kẻ khó khăn
Anh em không phải băn khoăn làm gì
Anh em thì nhớ thực thi
Hãy mua những túi không gì làm hư
Một kho tàng thật có dư
Nơi mà kẻ trộm bị trừ loại xa
Mọt không đục khoét được ra
Kho tàng anh để thực thà ở đâu
Thì lòng anh đặt thẳm sâu
Vào trong nơi đó để hầu giữ liên
Anh em túc trực triền miên
Thắt lưng cho gọn thắp liên ngọn đèn
Hãy chờ như những kẻ hèn
Luôn luôn đợi chủ đêm đen mới về
Để khi gõ cửa không hề
Đứng ngoài mà đợi ê chề vì lâu
Phúc cho đầy tớ biết hầu
Luôn luôn tỉnh thức không đâu phải phiền
Chủ thì sẽ thắt lưng liền
Đưa vào bàn tiệc trước tiên để mừng
Đứng bên phục vụ không ngừng
Nếu ông chủ biết khoảng chừng trộm chui
Hẳn ông phải thức cầm dùi
Không cho đào khoét đẩy lùi chúng đi
Anh em cũng hãy thực thi
Sẵn sàng tỉnh thức kẻo thì mất công
Chính vào giờ phút tưởng không
Thì Con Người đến đứng trông muộn màng
Phê-rô thưa Chúa rõ ràng
Dụ ngôn thầy nói cho hàng chúng con?
Hay cho hết thảy nước non?
Chúa liền hỏi lại vậy còn là ai?
Ai người quản lý một mai
Không ngoan trung tín miệt mài chăm lo
Đúng giờ phân phát gạo cho
Kẻ ăn người ở luôn no chẳng phiền
Chủ kia về thấy thế liên
Ông thì sẽ đặt coi liền tài gia
Nhưng đầy tớ ấy nghĩ là
Chủ ta quả thật lâu la mới về
Anh liền đánh đập nặng nề
Say sưa chè chén chẳng hề lo chi
Chủ anh về thấy một khi
Ông thì đuổi hắn ra đi một hồi
Bắt chung với kẻ xấu tồi
Mà lên án phạt phải ngồi nhà giam
Còn đây đầy tớ gian tham
Anh thì biết chủ không làm ý ông
Tức thì sẽ bị đòn gông
Kẻ nào không biết ý ông là gì
Mà làm những chuyện thị phi
Tức thì đòn ít một khi
Hễ ai nhận được nhiều chi phải nhiều
Ai mà nhận chẳng bao nhiêu
Sẽ là đòi ít những điều được trao.
Tác giả bài viết: Jos. Hồng Ân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn