Giáo xứ Vinh Hương

Hội Trại Hè - Giới Trẻ Giáo Xứ Vinh Hương

Thứ năm - 28/06/2012 13:30
Hội Trại Hè - Giới Trẻ Giáo Xứ Vinh Hương
Trong 2 ngày 27 - 28.06.2012, giới trẻ Vinh Hương tổ chức Hội trại hè tại sân bóng giáo xứ với chủ đề "Anh em được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa" (Cl 2,19), có 290 trại sinh trong 11 giáo xứ thuộc giáo phận Ban Mê Thuột đến tham dự: Giáo xứ Xuân Lộc, Vinh An, Châu Sơn, Thổ Hoàng, Kitô Vua, Xã Đoài, Đức Lệ, Gia Nghĩa, Quảng Trực  và giáo xứ Bác Ái.
 

“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3:1) cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh dẫn lời kinh nguyện và ngài cảm ơn các trại sinh, đặc biệt các giáo xứ bạn đã đến tham dự Hội trại với giới trẻ Vinh Hương, sau đó ngài cùng với cha phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà tuyên bố khai mạc. Cùng đến với buổi khai mạc có quý cha Giuse Trần Thế Thành, quản xứ Thổ Hoàng, cha Giuse Bùi Văn Trường quản xứ Xuân Lộc, cha Antôn Nguyễn Văn Huynh, giáo họ Thiên Phước, giáo xứ Gia Nghĩa, cha Gioan Baotixita Nguyễn Tuấn Đạt phó xứ Bác Ái, Ban thường vụ HĐGX và đại diện các hội đoàn trong giáo xứ.
 


Thi đua giáo lý và tìm hiều giáo phận, giáo hạt
 
Khởi đầu buổi sinh hoạt với các trò chơi vận động nhẹ: Đôi dép diệu kỳ, chuyền nước vào chai, gắp đũa và bé tập đi. Bước đầu đã nối kết và thể hiện sức trẻ tràn trề trong mối tương quan "lớn lên cùng Đức Kitô". Đến phần thi đua giáo lý và tìm hiểu giáo phận, giáo hạt là điểm nhấn để các trại sinh học hỏi và kiểm tra kiến thức của mình.
 


Ăn man-na

Đầu giờ chiều, sau phần thi chuyên môn, Hội trại chào đón cha Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, trưởng ban giới trẻ giáo hạt Gia Định và thầy Giuse Nguyễn Hoàng Chương phó tế, giúp xứ Bình An, giáo phận Sài Gòn cầm trịch các trò chơi vận động mạnh: Cho kẻ đói ăn, gắp ngọc, ăn man-na. Thời tiết đã nắng nóng thêm vào sức "nóng" của các trại sinh, cộng thêm "ngón nghề" truyền lửa và đầy cảm hứng của cha Lê Quốc Kiệt, khung cảnh Hội trại rộn ràng lại càng bừng lên sức sống qua từng trò chơi, từng tiết mục mà các trại sinh đã thể hiện.
 

Thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ, có đầy đủ quý cha tham dự buổi khai mạc và hướng dẫn sinh hoạt cùng đồng tế. Suốt cả buổi chiều, tôi đã hành hạ các bạn bằng những trò chơi và bây giờ lại hành hạ đôi tai của các bạn, mong các bạn chịu khó lắng nghe nhé! cha Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt chủ tế, khởi đầu cho bài giảng lễ thật cởi mở và dí dỏm, hầu hết giáo dân tham dự như bị ngài lôi cuốn vào các ý tưởng thiết thực trong cuộc sống một cách lạ thường. Ngài đưa ra nhiều luận chứng về tình yêu và những mặt trái ở gia đình, tại giáo xứ, ngoài xã hội, trong mọi sinh hoạt đoàn thể...nếu ai thấm nhập tình yêu của Chúa vào cõi lòng và biết sống theo lời Chúa dạy, thì người ấy luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho mỗi Kitô hữu, ngài đúc kết: Đừng mơ ước cao xa, đừng mong sẽ thay đổi thế giới mà chỉ cần thay đổi chính mình và để mọi người nhìn vào, họ cảm mến và nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi chính mình.

Vinh Hương Got talent, tìm kiếm tài năng trẻ. Một chương trình mới mẻ, thu hút nhiều bạn trẻ, đơn vị tham gia, đây là bước đột phá trong sinh hoạt giới trẻ tại giáo xứ nhà, thời gian còn lại không nhiều vì thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng sau đó các chương trình vẫn diễn ra bình thường với xổ số điện tử và giờ canh thức cầu nguyện.
 

Mục đích của các trò chơi, sinh hoạt cốt để huấn luyện thiếu niên sơ đẳng, tập cho trại sinh ý thức cách suy nghĩ, các sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống, có tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, tập thể...cha phụ trách Phêrô Cao Tiến Hà khai mở cho buổi dã ngoại, trò chơi lớn, then chốt của phần sinh hoạt trại. Mọi trại sinh đã hòa mình vào trọn với cuộc chơi, nơi đây có vận động, có thử thách nhỏ được kịch bản hóa để nêu bật lòng can đảm, trí thông minh, khéo léo và nhanh nhạy. Một điều khá thú vị và bất ngờ, hầu hết các trại sinh đều có kỹ năng sinh hoạt như: morse, sémaphore, mật thư. Do đó buổi dã ngoại diễn ra tốt đẹp và thật sự đã cuốn hút giới trẻ.
 

 
 
Đồng ca: Hãy ra đi và làm như thế

Vào lúc 14 giờ ngày 28.06.2012, Trại trưởng, ông Trần Văn Quang tổng kết qua 2 ngày sinh hoạt, phần phát thưởng được tiến hành sau đó, tiếp đến đại diện Ban điều hành giới trẻ Vinh Hương và đại diện trại sinh có lời cảm ơn đến quý cha, quý thầy và cảm ơn hết những nổ lực của nhiều thành phần dân Chúa, đã chung tay góp sức để 2 ngày trại "Lớn Lên Cùng Đức Kitô" được thành công mỹ mãn.

Sau tâm tình của ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX, cha phụ trách Phêrô Cao Tiến Hà đánh giá cao những nổ lực của trại sinh đã thể hiện và ngài nhắn gởi các bạn hãy giữ lại những gì đã học hỏi được để ra đi và làm như thế qua bài đồng diễn.
 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 47 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây