Tình thương không nói thành lời
Công ơn sinh dưỡng như trời - biển Đông
Con dầu bao tuổi lớn khôn
Trong đôi mắt Mẹ vẫn còn ngu ngơ
Vẫn còn là đứa trẻ thơ
Ngày xưa Mẹ bế ru hời trên tay
Con xa cách Mẹ tháng ngày
Cánh diều no gió tung bay giữa trời,
Cánh diều bạt gió chơi vơi
Mẹ xin con được một đời bình yên
Con về quỳ lạy Mẹ hiền,
Đường trần đã dứt - cánh tiên về Trời
Xé lòng cho lệ không rơi,
Ai đem bông trắng về phơi đầy nhà
Sân sau, ngõ trước vào ra
Hiên thời lặng ngắt - Mẹ xa vắng rồi
Một vì sao đã đổi ngôi
Con giờ nhớ Mẹ đứng ngồi buồn thiu
Chiều nay nhớ đến bao chiều
Đêm Đông gió thổi quạnh hiu trăng ngà.
Áo con sứt chỉ đường tà
Vụng về con vá...Mẹ già quên khâu...
.................
"*" Nhất Hạnh (Bông Hồng cài áo)
Mùa Đông 14/12/2011)
Tác giả bài viết: Phan Hoài Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn