Bức ảnh chụp cậu bé Josef Ratzinger cuối năm 1932 tại Aschau am Inn (Đức quốc). Đã có ai nghĩ rằng cậu học sinh trong ảnh sẽ trở thành "người ông khôn ngoan bảo vệ đôi vai" cho Đức Giáo Hoàng? (Ảnh: ERZBISTUM MUENCHEN UND FREISING / HO /AFP) |
Trở về từ Armenia, trong cuộc họp báo truyền thống trên máy bay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về vị tiền nhiệm của mình, Đức Bênêđictô 16, một cách giản dị và xúc động:
"Đức Bênêđictô đang cầu nguyện trong một tu viện. Cha đến thăm ngài nhiều lần … và cũng gọi điện thoại cho ngài nữa. Một ngày nọ, ngài viết cho cha một lá thư nho nhỏ với chữ ký của mình để chúc cha tông du tốt đẹp. Thật phúc đức khi có một người ông khôn ngoan trong nhà. Cha cũng nói với ngài như thế, và ngài bật cười. Với cha, ngài là Đức Giáo hoàng Danh dự, một người ông khôn ngoan, là người bảo vệ đôi vai cho cha, và nâng đỡ cha trong lời cầu nguyện".
"Ngài là một con người chính trực, chính trực, chính trực! Ngài là Giáo hoàng Danh dự. Cha đã công khai cảm ơn ngài vì đã mở cánh cửa cho cương vị Giáo hoàng Danh dự. Thời nay cuộc sống được kéo dài lâu hơn, nhưng liệu có thể điều hành giáo hội khi tuổi đã cao hay không? Và ngài đã dũng cảm, với lời cầu nguyện, trong tinh thần khoa học và thần học, đã quyết định mở ra cánh cửa này, và cha tin đây là điều tốt đẹp cho Giáo hội".
Tác giả bài viết: La photo du jour, fr.aleteia.org - Huuchanh chuyển dịch
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn