Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng

Chủ nhật - 24/11/2019 03:07
Theo lịch phụng vụ, lễ thánh Cecilia trinh nữ tử đạo được mừng kính vào ngày 22.11 hằng năm, nhưng năm nay đúng ngày này cha quản xứ đang trong tuần tĩnh tâm linh mục tại giáo phận, nên lễ bổn mạng của ca đoàn được mừng vào chiều thứ 7 (23.11.2019) trong thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Ca đoàn Cecilia Vinh Hương hiện nay do Sơ Maria Vũ Thị Bình, Cộng đoàn Agatha, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang tại Vinh Hương đảm trách. Năm 1988, cha cố Isiđôrô Lê Hướng kêu gọi các em nhỏ vào ca đoàn để hát lễ thiếu nhi, trong số ca viên ngày ấy cho đến nay một số đang còn tham gia. Sau 31 năm thành lập, Ca đoàn đã trải qua 7 thời ca trưởng, (con số có lẽ khá kỷ lục) và rồi đây số ca trưởng chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên! Bởi nỗi lo không hề nhỏ về lãnh vực thánh nhạc hiện nay, dẫu rằng giáo xứ đã tìm nhiều cách, tạo nhiều điều kiện, nhưng lớp kế thừa tại giáo xứ chưa kịp đáp ứng. Hy vọng dần dà qua sự hướng dẫn của quý Sơ, Vinh Hương sẽ sớm có đủ nhân lực để phục vụ.

Mở đầu thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, và cũng là thánh lễ kết thúc năm Phụng vụ 2019, cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn hướng lòng cùng với Giáo Hội tôn vinh Đức Giêsu là Vua của muôn Vua, Chúa của các Chúa, đặc biệt Ngài là Vua của mỗi cõi lòng. Thêm vào đó, cha mong mọi người hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho mỗi thành viên biết dùng lời ca tiếng hát để giúp cộng đoàn nguyện cầu, tri ân và dâng lên Chúa những của lễ hy sinh.

“Tôi là Vua! chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra, và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian: ấy là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe tiếng tôi“ ( Ga 18, 37 ). Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đem ra nhiều dẫn chứng cụ thể để minh chứng về sự thật mà Chúa Giêsu thiết tha kêu mời. Bởi trong thời đại hôm nay, dối trá lên ngôi, sự thật bị lãng quên sau những thủ đoạn, thú vui, xảo trá… Nhưng rốt cuộc cũng bị sự thật thắng vượt.

Chúa Giêsu là vị Vua của Sự Thật và sứ mạng của Ngài là làm chứng cho sự thật. Bởi lẽ đó, Chúa đã đến thế gian để hướng con người về sự thật và dạy sống sự thật. Vua Giêsu chỉ cho con người thấy Thiên Chúa là chân lý và là sự thật. Vua Giêsu còn chỉ cho con người thấy bộ mặt thật gian dối của thế gian, sự xảo trá của ma quỷ và thế lực của bóng tối. Nó đang tìm cách tách con người ra khỏi sự thật và gieo sự gian dối vào trong tâm hồn con người.

Cha đúc kết, mỗi Kitô hữu là đền thờ, là thần dân của nước sự thật nên dám nói lên sự thật, dám can đảm sống theo sự thật và dám chết cho sự thật.

Kết thúc thánh lễ, trong niềm vui ghi dấu ngày mừng bổn mạng lần thứ 31, cha quản xứ cùng với các thành viên ca đoàn chụp hình kỷ niệm.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là vua không phải để thống trị bằng sức mạnh, nhưng là Vua Tình Yêu thống trị mọi tâm hồn cháy lửa bác ái yêu thương. Xin cho mỗi thành viên ca đoàn Cecilia trở nên thần dân đích thực của Chúa khi thực thi giới luật trọn hảo Chúa ban là mến Chúa yêu người và nhiệt tâm tôi luyện để dùng lời ca tiếng hát giúp cộng đoàn cầu nguyện và gần gũi với Chúa nhiều hơn, hầu mai ngày được vào hưởng vương quốc mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng con.
 















 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây