Giáo xứ Vinh Hương

Ngày thứ nhất, khai mạc tuần Chầu lượt

Thứ sáu - 16/03/2012 23:04
- Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng linh hồn, làm cho chúng ta hiệp nhất nên một với Đức Giêsu Kitô và anh chị em Kitô hữu
Ngày thứ nhất, khai mạc tuần Chầu lượt

Vào lúc 17 giờ ngày 15/03/2012, tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô Nguyễn công Minh đã khai mạc tuần tam nhật tĩnh tâm chầu Thánh Thể. Ngài giới thiệu Cha Stêphanô Nguyễn văn Đậu, Trưởng ban giáo lý giáo phận Ban Mê Thuột giúp cho giới gia trưởng và cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn để thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa vào ngày Chúa nhật  IV  mùa chay 18/03/2012.

Chủ đề: Thánh Thể, Mầu Nhiệm Đức Tin.

Trước giờ tĩnh tâm cha quản xứ Phaolô, cha phó Phêrô và cha Stêphanô đã cùng với giáo dân cất tiếng hát cầu xin Chúa thánh thần soi mở lòng trí đón nhận lời Chúa.

Mở đầu giờ chia sẻ, cha Stêphanô đã gợi lên các câu trắc nghiệm:

- Đức tin chúng ta có được từ khi nào?

- Đức tin sinh ơn ích gì cho ta?...

Cha Stêphanô đã dẫn chứng những câu nói về lòng trung thành và minh chứng đức tin của thánh Phaolô: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1, 12), trước hết là sự gắn bó mang tính cá nhâncủa con người với Thiên Chúa; đồng thời cũng là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý Thiên Chúa đã mặc khải, ngài còn nhấn mạnh về đức tin: Không những tôi tin mà còn  là chúng tôi tin, đức tin phải được củng cố phát triển đoàn kết xây dựng mang tính cộng đoàn nữa.

 Đức tin  nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Lời Chúa. Vậy chúng ta phải biết đọc lời Chúa: Lời Chúa có từ khi Ngôi Lời, Ngôi Lời đã có từ đời đời  khi Chúa tạo dựng nên trời đất.

Sau giờ tĩnh tâm đến phần cử hành thánh lễ, ngài mời cộng đoàn cùng hát điệp khúc bài hát “Xin cho con biết lắng nghe”:

Lời Ngài là sức sống của con,

Lời Ngài là ánh sáng đời con,

Lời Ngài làm chứa chan hi vọng,

Là đường để con hằng dõi bước.

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,

Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,

Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Stêphanô đã xướng kinh tin kính để cộng đoàn thông hiệp và cùng nhau tuyên xưng đức tin.

Bài và ảnh: Perter Ngọc Hương

 

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây