Giáo xứ Vinh Hương

Thầy gọi anh em là bạn hữu, nhưng tôi vẫn cứ thờ ơ

Thứ hai - 14/05/2012 19:16
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Thầy gọi an em là bạn hữu (Ga 15,15)
Thầy gọi an em là bạn hữu (Ga 15,15)
Trong Tin Mừng Chúa nhật 6 Phục Sinh, Thầy Giêsu đã tâm sự rất thân tình:

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa,
vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu,
vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,
Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15:15)

Trong tâm tình này có 2 vấn để mà có lẽ chẳng mấy ai quan tâm:
Vấn đề thứ nhất: Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha, nghe sao bí hiểm quá !!!!
Càng suy tư càng nhức đầu vì làm sao biết được Chúa Cha nói với Thầy Giêsu điều gì?
Vấn đề thứ hai: Thầy đã cho anh em biết.
Trong bốn cuốn Tin Mừng Thầy Giêsu khẳng định nhiều điều …..nhưng có lẽ nếu hỏi rằng:
Bạn tâm đắc nhất về điều gì mà Thầy Giêsu đã cho bạn biết về Chúa Cha ?
Có lẽ tới hơn 90% tín hữu Công Giáo sẽ ú ớ... không biết đường trả lời...
Chính vì vậy chuyện làm bạn hữu với Chúa trở thành không tưởng…
Vì thế, nếu tên nào dám tự xưng mình là bạn hữu của Thầy Giêsu chắc chắn sẽ nhận được những ánh mắt mang hình viên đạn với những lời kết án nặng nề:
Quân kiêu ngạo!!! ngươi là vật được tạo thành mà dám sánh vai bằng hữu với Chúa Giêsu sao????
Trong cuộc sống đạo hằng ngày thì thế nào?
Thường thường chúng ta mang tâm trạng của kẻ tôi tớ. Bằng chứng là khi cùng nhau cầu nguyện, chúng ta thường mở đầu:
Lạy Đức chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bé mọn mà Chúa đã thương gọi chúng con ra khơi để loan báo Tin Mừng cho muôn dân!!!
Chẳng hiểu đó là Tin Mừng gì??? Tin Khủng bố thì có...
Bởi vì anh huynh trưởng thường hù ma các thành viên rằng:
Nếu chúng ta không làm tốt Công trình của Chúa thì Chúa sẽ loại chúng ta ra rìa và giao Công trình này cho những người khác xứng đáng hơn !!!!
Đúng là khủng bố có bài bản đàng hoàng!!!
Thế là cả lũ líu ríu nghe lời anh trưởng chóp bu. Anh phán gì là phải nghe.
Nếu không nghe, anh ta sẽ kết án là theo Satan và tìm cách loại trừ nhẹ nhàng hoặc thẳng tay…
Rồi sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy..
Khi chúng ta có tí chức vụ trong cộng đoàn hoặc hội đoàn, chúng ta cứ sao y bản chánh, hù ma lại các thành viên của mình.
Khiến cho các thành viên càng trở thành một đám tôi tớ nô lệ cứ việc sống tà tà. Đã có anh trưởng suy nghĩ thay và ra lệnh bảo làm gì thì làm như vậy... giống y chang một đám người máy vô hồn.
Với tâm trạng như thế ai mà còn có gan nghĩ tới chuyện làm bạn hữu với Thầy Giêsu??
Thêm vào đó, chính cuộc giữ đạo – chứ không phải sống đạo - thờ ơ của mình càng khiến cho mối tương quan của tôi với Chúa ngày càng xa cách nhau hơn…
Mà càng xa cách nhau hơn… thì chúng ta càng biến thành tôi tớ hơn…
Bởi vì: hoàn toàn không biết việc Chủ làm.
Thế thì làm sao có thể trở thành bạn bè gần gũi với Thầy Giêsu cho được??
Chính vì thế kết luận đau đớn vẫn còn đó:
Thầy gọi anh em là bạn hữu
Nhưng tôi vẫn cứ thờ ơ !!!!

Tác giả bài viết: Lung Linh

Nguồn tin: www.tamlinhvaodoi.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây