Tuổi 70 của Đức Lêô XIV: Một khởi đầu mới
Nghỉ hưu ư? Không dành cho Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Khi bước sang tuổi 70, ngài nhắc chúng ta rằng: với Thiên Chúa, mọi giai đoạn của cuộc đời đều có thể là khởi đầu của một điều mới.
Vào ngày 14-9-2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ bước sang tuổi 70. Với nhiều người, đây là độ tuổi báo hiệu thời gian để chậm lại, vui hưởng tuổi già bên con cháu, và nghĩ đến việc nghỉ hưu. Nhưng đối với Đức Giáo Hoàng Lêô, đây lại là thời điểm khởi đầu cho sứ mạng lớn lao nhất, và cũng đòi hỏi nhất trong cuộc đời ngài!
Điều này không hề khác thường như người ta tưởng. Quả thực, Kinh Thánh đầy những gương mẫu các vị thánh khởi đầu sứ mạng của đời mình ở độ tuổi mà nhiều người nghĩ họ nên nghỉ ngơi. Và có một bài học tuyệt vời để chúng ta rút ra từ tất cả những câu chuyện ấy:
Abraham
Vị tổ phụ khả kính đã 75 tuổi khi Thiên Chúa bảo ông rời bỏ quê hương để đi “đến miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,4). Bỏ lại phía sau mọi sự an toàn ông từng biết, Abraham chỉ tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa — và từ bước nhảy vọt trong đức tin ấy, ông đã có được một dòng dõi đông như sao trời. Câu chuyện của ông nhắc nhở chúng ta rằng: lời mời gọi của Thiên Chúa không giới hạn tuổi tác, và rằng cuộc đời ta vẫn có thể mở ra những phúc lành bất ngờ ngay cả khi ta nghĩ rằng con đường của mình đã hoàn tất rồi.
Môsê
Sau nhiều thập niên lưu vong âm thầm trong sa mạc chăn chiên, Thiên Chúa đã kêu gọi vị ngôn sứ Do Thái đối diện với Pharaon và dẫn đưa dân Israel ra khỏi ách nô lệ (Xh 7,7). Đó là một sứ mạng khổng lồ, đòi hỏi lòng can đảm, sự kiên trì và một trái tim vững vàng. Ở tuổi 80, thay vì “quá già”, những năm tháng gian khổ và chờ đợi đã chuẩn bị cho Môsê khả năng lãnh đạo. Câu chuyện của ông cho thấy đôi khi Thiên Chúa chờ đến khi chúng ta chín chắn trong đời sống thì mới trao phó cho ta công trình lớn lao nhất của Ngài.
Simêon
Cũng cần nhắc đến câu chuyện của cụ Simêon. Ông là người công chính trong Đền Thờ, đã dành cả cuộc đời mong chờ Đấng Mêsia (Lc 2,25). Ở tuổi già, được Thánh Thần thúc đẩy, cụ Simêon đã ẵm Hài Nhi Giêsu trên tay và nhận ra lời hứa của Thiên Chúa đã được hoàn tất. Sau bao thập kỷ kiên nhẫn trong đức tin, niềm hy vọng sâu xa nhất của cụ đã được thực hiện trong những năm cuối đời. Chứng tá của Simêon cho thấy rằng không năm tháng nào là vô ích nếu ta kiên trì chờ đợi cùng Thiên Chúa.
Những nhân vật Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng thời điểm của Thiên Chúa không phải là thời điểm của chúng ta. Đôi khi, lời mời gọi lớn lao nhất đến khi ta đã sẵn sàng đáp lại bằng sự khôn ngoan, cái nhìn sâu rộng và một con tim được định hình qua năm tháng kinh nghiệm.
Đó là lý do tại sao triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV là một dấu chỉ đầy cảm hứng cho thời đại chúng ta. Ở tuổi 70, ngài không bắt đầu chương mới này chỉ với sức sống của tuổi trẻ, mà còn với hoa trái của cả một đời sống đức tin. Ngài mang trong mình sự kiên nhẫn của Abraham, sự bền chí của Môsê và niềm hy vọng của Simêon — những phẩm chất mà thế giới hôm nay đang khẩn thiết cần đến.
Và có lẽ sinh nhật của ngài cũng là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Dù chúng ta ở tuổi 30, 50 hay 70, thì cũng chẳng bao giờ là quá muộn để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Ta có thể nghĩ rằng những công việc tốt đẹp nhất đã ở phía sau, nhưng Chúa lại nhìn thấy những khả thể ở phía trước. Với Ngài, mọi lứa tuổi đều có thể là thời điểm hoàn hảo để khởi đầu lại.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn