Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Hội Hiền Mẫu Gx. Vinh Hương

Thứ tư - 25/03/2026 02:28
Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Hội Hiền Mẫu Gx. Vinh Hương
 
LỄ TRUYỀN TIN – BỔN MẠNG HỘI HIỀN MẪU GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

Vào lúc 05 giờ sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2026, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ tế Thánh lễ Truyền Tin, Bổn mạng Hội Hiền Mẫu giáo xứ. Tham dự Thánh lễ có quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý Sơ, đông đảo giáo dân và các Thành viên Hội Hiền Mẫu nhân ngày lễ Bổn mạng.

Trước đó, vào lúc 18g15 ngày 24 tháng 03 năm 2026, Cha quản xứ GB. đã giúp các mẹ, các chị trong Hội có giờ tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Bổn mạng.

“Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Truyền Tin, biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Trong biến cố trọng đại này, mỗi người chúng ta chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời của tiếng thưa ‘Xin vâng’ để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.”

Đó là lời mở đầu Thánh lễ của Cha Quản xứ; đồng thời, ngài cùng cộng đoàn đã chúc mừng các chị em nhân ngày Bổn mạng hôm nay.

Sau bài Tin Mừng (Lc 1, 26–38), Cha Quản xứ chia sẻ cùng cộng đoàn: Mẹ đã luôn sống tâm tình vâng phục, khiêm nhường và tín thác vào thánh ý Thiên Chúa. Khi Mẹ thưa “xin vâng”, chính là lúc Mẹ vượt qua chính mình, vượt qua dư luận, vượt qua tất cả để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã vượt qua nỗi sợ hãi và sự hoài nghi để tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người luôn biết noi gương Mẹ Maria, vượt qua nỗi sợ hãi và hoài nghi, vượt qua chính bản thân mình, sẵn sàng sống vâng phục Thiên Chúa, để thánh ý của Ngài được nên trọn.

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, quý đại diện Hội Hiền Mẫu đã dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm và cùng cộng đoàn dâng lên Mẹ lời kinh Đức Mẹ Lộ Đức.

Cầu mong Mẹ luôn soi sáng cho mỗi người, đặc biệt là các mẹ, các chị Hội Hiền Mẫu trong ngày mừng Bổn mạng, biết sống noi gương Mẹ trong tinh thần khiêm nhường, vâng phục và từ bỏ chính bản thân mình theo thánh ý Thiên Chúa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Cao Hy

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây