Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương: Chúa nhật Lễ Lá 2026

Thứ bảy - 28/03/2026 23:18
Giáo xứ Vinh Hương: Chúa nhật Lễ Lá 2026

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2026

Hôm nay, khởi đầu Tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng vụ, tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình và chịu chết. Trong Tuần Thánh này, Giáo hội mời gọi mọi tín hữu hướng về cuộc khổ nạn, sự chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Vào lúc 5 giờ ngày 29.3.2026, Giáo xứ Vinh Hương long trọng cử hành Chúa Nhật Lễ Lá do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Hiệp thông trong Thánh lễ, có quý Sơ và đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ cùng hiện diện để tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.”

Cộng đoàn tiến ra tiền sảnh nhà thờ để tham dự nghi thức làm phép lá và kính nhớ việc Chúa vào thành qua cuộc rước lá tiến vào Thánh đường.

Sau bài Thương Khó, Cha chủ tế nhấn mạnh rằng dù Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội, nhưng vẫn phải chịu bản án tử hình nghiệt ngã nhất. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Người là sự kết hợp giữa lòng ghen ghét của giới lãnh đạo tôn giáo, những người lo sợ mất đi quyền lực và ảnh hưởng, cùng sự hèn nhát của tổng trấn Philatô, người đã chọn bảo vệ chức quyền cá nhân thay vì đứng về phía công lý.

Từ bối cảnh ấy, bài giảng lễ đã soi rọi vào thực tế đời sống đức tin hiện nay. Cha Quản xứ cảnh báo về sự giả hình và nỗi sợ hãi đang khiến con người trở nên vô cảm, không dám đứng lên bảo vệ chân lý ngay trong gia đình và xã hội. Ngài tha thiết nhắn nhủ:

“Xin Chúa đừng để mỗi người chúng ta hành động một cách hèn nhát như Philatô hay ích kỷ như giới lãnh đạo tôn giáo. Hãy đứng về sự thật, về chân lý, đó là đứng về phía Chúa. Khi chúng ta dám sống cho sự thật, dám quên đi bản thân mình và bớt ích kỷ, thì anh chị em mình sẽ được bình an và hạnh phúc hơn.”

Chúa Nhật Lễ Lá nhắc nhớ mỗi tín hữu tưởng niệm cách long trọng cuộc vào thành của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình, đồng thời tôn kính Chúa Kitô là Vua. Qua đó, mời gọi mọi người can đảm đối diện với đau khổ, dẫn vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chuẩn bị chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê.


"Lạy Chúa! xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa! xin cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang."
 
 
 
Làm phép Lá
 
Rước Lá
 
Cha Quản xứ chủ tế Thánh lễ
 
Bài đọc I
 
Đáp Ca
 
Bài đọc II
 
 
Bài Thương khó
 
Cha giảng lễ
 
Lời nguyện tín hữu
 
Cộng đoàn Hiệp thông

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây